Anh có đủ niềm tin là anh có thể dành tình cảm cho một ai đó thật sự tin tưởng vào hạnh phúc. Trải qua một lần yêu và lắm điều trong cuộc sống mà đôi lúc anh không thể tưởng tượng hết, đến bây giờ anh đơn độc đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi ngày anh loay hoay trong phòng lab, rảnh rỗi thì chụp vài bức ảnh trên con đường đi về nhà, rồi đến cuối tuần thì cho phép mình tận hưởng với những món ăn ngon nhất do chính tay mình thực hiện. Đó cũng là tài lẻ hiếm hoi mà anh có.
Đối với anh, tình yêu là sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những sóng gió nhiều nhất có thể. Cuộc sống này không đơn giản như chúng ta nghĩ, nó lắm thú vị đấy nhưng bên trong luôn pha vị đắng chờ bùng nổ. Vì vậy không lý gì anh và em có thể hòa hợp xuyên suốt chuyến phiêu lưu định mệnh này được.
Hiện tại anh ở nước ngoài, đương nhiên anh có dự định đến một đất nước khác trong thời gian tới. Em là cô gái thích phiêu lưu thì có thể theo anh, còn không thì ngược lại, anh sẵn sàng làm điều đó. Người thân anh bảo, hãy biết yêu và cho nhau không gian đủ lớn để tìm hiểu trước khi nghĩ tới chuyện kết hôn. Vậy anh xin bắt đầu với em bằng câu chuyện tình bạn và tình yêu nhé. Nếu em là singlemom hay lớn tuổi hơn anh nhiều cũng chẳng sao, miễn em đủ tinh tế thấu hiểu cách sống có văn hóa thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo. Năm nay, anh 27 và cao 1m67 thôi. Rất vui được làm quen với em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Smile Man
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam