Với em thì tùy duyên số thật, em vẫn tin vào điều đó. 33 năm qua với 2 mối tình vắt vai, mối tình nào cũng không trọn vẹn bởi người thứ ba. Thật ra là do em lựa chọn rút lui, bởi em tin vào duyên số. Bạn bè vẫn hỏi em có chạnh lòng không khi lễ Tết ai cũng có đôi có cặp, riêng em lẻ bóng? Em bảo không thì lại nói rằng em dối lòng. Ừ thôi kệ, em sống cho em mà.
Ngoài giờ làm, em về nhà hoặc đi cà phê với bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ vòng tròn mối quan hệ của em hơi khép kín. Lần đầu gặp mặt, hoặc em sẽ bị nhận xét là "Chững chạc như gái đã có chồng" hoặc lại được nghe "Sao nó khó tính, mặt lạnh như tiền". Biết làm sao khi ở chỗ lạ em không thích bắt chuyện với người lạ. Có lẽ đây cũng là điểm hạn chế khá lớn của em. Em chỉ mong mỏi một điều, cùng ai đó già đi bên ngôi nhà nhỏ, có mảnh vườn nhỏ xíu trồng hoa cỏ, nuôi thêm vài con gà, con chó. Em đủ kiên nhẫn để đợi nhưng sợ mình không đủ bao dung để "đánh không trượt phát nào" khi anh xuất hiện quá trễ. Em không muốn khi đã thành bà lão rồi mới được cầm tay ai đó đến già. Nếu anh đúng là duyên phận thì trốn hơn 33 năm chắc cũng đủ rồi đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Janny
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ