Chào anh!
Anh có ngại yêu một cô gái độc thân quá lâu không? Người ta thường nói rằng khi cô đơn quá lâu người ta có cảm giác ngại yêu. Không phải hoàn toàn đâu mà do họ chờ một người đủ tốt để họ dành hết mọi tình cảm đang có. Chẳng ai trên đời này không muốn yêu cả, chẳng qua họ chưa gặp đúng người để trao yêu thương. Em chính là cô gái ấy, gần 30 năm thanh xuân em vẫn đi tìm một nửa của mình. Có hàng ngàn lý do cho cái sự "ế" nhưng em vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ nào cũng đều có nhân duyên cả, em không đến được với ai đó có lẽ là em vẫn đang đợi anh.
Về bản thân, em là người có ngoại hình dễ nhìn, hiền, tính cách hướng nội, biết chăm sóc cho gia đình, hay nói cách khác em là người phụ nữ thiên về gia đình, sống tình cảm. Em chọn công việc văn phòng vì muốn sau này mình có nhiều thời gian dành cho gia đình. Còn nếu anh muốn tìm một người phụ nữ quyến rũ, cá tính hay thích hướng ngoại thì chắc em không phải là sự lựa chọn của anh rồi.
Đối với em, trong tình yêu hay trong cuộc sống gia đình, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng và chân thành. Em tin rằng nếu chúng ta làm được hai điều đó thì dù có bất chuyện gì chúng ta cũng sẽ vượt qua và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Mong anh sẽ cùng làm việc tại Đà Nẵng để chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu nhau hơn. Mùa đông cũng sắp đến rồi, em hy vọng chúng ta sẽ không còn cô đơn trong mùa đông này nữa. "Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em nhé". Mong sớm gặp anh!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ