Nếu ai đó thích cuộc sống bình yên giản dị, trồng rau nuôi cá, hãy đến với em - cô gái miền Tây thật thà, chân chất. Em hiền lành, chịu khó, mong tìm được bạn nghiêm túc để đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Em không cần gì nhiều, chỉ cần người con trai ấy có ý chí trong công việc và quan tâm gia đình, em chẳng ngại gì đâu. Chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng nên tất cả đều có thể làm ra được. Dù người ấy có kiếm nhiều hay ít tiền cũng được, miễn là biết lo cho gia đình, hy vọng không gặp phải người đàn ông vô dụng là được.
Nếu sau này có về chung một nhà em, cũng không cần anh phải lo cho em đâu vì em có thể tự làm và lo cho mình được, anh chỉ việc lo cho con chúng ta thôi nhé. Có lẽ khi đã tổn thương một lần, trái tim khó có thể mở lòng, tin tưởng ai thêm lần nào nữa, nhưng em tin ở đâu đó vào một ngày thật bình yên, chúng ta sẽ tìm gặp nhau thôi. Trái đất này tròn thật, vì đi đâu chăng nữa nếu có duyên chắc hẳn cũng sẽ tìm ra nhau, để trái tim gần hơn với trái tim và cảm thấy ấm áp khi đông về. Và rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng sẽ nghĩ về tương lai với gia đình nhỏ xinh, khép lại những ký ức đã ngủ yên trong mỗi người.
Tuy chỉ mới ăn 27 nồi bánh chưng thôi, cớ sao lại thích cảm giác được người đàn ông chững chạc che chở, có lẽ đúng như bà cụ non mà mọi người vẫn hay trêu ghẹo.
Anh ơi, còn chần chờ gì nữa mà không trả lời em, mình đã chờ đợi nhau bao lâu rồi. Nếu công việc của biển là làm sóng vỗ thì việc của em là đang nghĩ về anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huỳnh Bi
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ