Gửi anh - chồng tương lai của em,
Đã từ rất lâu rồi, em muốn viết thư này cho anh để nhắn nhủ anh đôi điều, nhưng rồi bao lần viết lại xóa, chưa một lần gửi. Hôm nay, em dồn hết can đảm để gửi cho anh, vì em không thể chịu nổi anh nữa rồi. Anh để em chờ đợi anh quá lâu rồi đấy.
Em - một cô gái năng động, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình, tự chủ trong mọi việc. Nhược điểm của em chỉ là không cao bằng con gái nhà hàng xóm thôi. Ấy vậy mà sao anh nỡ để em chờ đợi đằng đẵng suốt 30 năm trời chưa thèm xuất hiện. Em có yêu cầu cao xa gì đâu chứ. Với em đơn giản lắm, chỉ cần chúng ta hợp nhau là mọi thứ ổn hết. Kể cả anh chăn vịt, em sẵn sàng làm kế toán đếm hột vịt lộn hàng ngày cho anh luôn. Em dân kế mà. Vậy nên anh mau mau xuất hiện rước em đi, chồng tương lai nhé. Anh cứ để em chờ lâu hơn nữa, đến lúc gặp em phạt phạt phạt. Lúc đó anh ráng chịu nha.
Mong sớm nhận được cuộc gọi nhỡ từ anh - bạn đời của em.
Note: Mình sinh năm 1990, quê Nam Định, hiện làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Rất mong được làm quen với những bạn cùng sở thích. Đam mê của mình là nấu nướng, thể thao. Những lúc rảnh rỗi mình thường tìm tòi các món để làm. Nên rất mong kết bạn với những người cùng đam mê.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hạt Tiêu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ