Chào mọi người,
Tôi là độc giả thân quen của chuyên mục này. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi mạnh dạn chia sẻ tâm sự, hy vọng gặp được "một nửa" của mình.
Tôi sinh năm 1993, quê ở vùng nông thôn Hưng Yên. Tuy không phải ở thành phố nhưng cũng chỉ cách Hà Nội khoảng 30 phút đi xe máy. Tôi tốt nghiệp cao đẳng cơ điện, đi làm công ty vài năm. Công việc tạm ổn, chỉ có điều những công ty tôi làm toàn con trai.
Tôi từng trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu. Mọi người bảo ngoại hình của tôi bình thường, nhưng bản thân tôi lại thấy hơi xấu do mặt hơi to và bị mụn. Tôi hiền lành, luôn hoà đồng với mọi người, khá dễ tính. Là người thẳng tính nên có gì nói đó, không thích kiểu đùa cợt nên các bạn gái không thích tôi. Khi chưa quen, tôi hơi ít nói nhưng ai đã quen sẽ thấy tôi nói khá nhiều.
Tôi thích cùng bạn gái đi du lịch đó đây, cùng xem phim và thỉnh thoảng về quê câu cá rồi làm cơm cho cả nhà, vì tôi biết nấu ăn đôi chút do ngày đi học tự nấu vì không thích ăn quán. Hơn nữa, chị gái tôi đã lấy chồng, nhà còn mình tôi, bố mẹ thì đi làm nên nhiều khi phải tự làm hết mọi việc.
Cuối năm đi đâu ai cũng hỏi bao giờ tôi lấy vợ. Thấy bạn bè thành gia lập thất gần hết mà mình vẫn lẻ bóng, tôi nghĩ có lẽ bản thân chưa gặp được người có duyên.
Tôi muốn tìm bạn gái hiền lành, vui tính, là kiểu phụ nữ truyền thống càng tốt; ngoại hình không quan trọng vì tôi đâu có đẹp trai (cười), quan trọng là hợp nhau về tích cách; quê ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh hoặc Hà Nội vì tôi không thích yêu xa, ở gần còn tiện đi lại, gặp mặt.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Tuyên Nguyễn
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
- Giới tính: Nam