Xin chào các độc giả,
Tôi là kỹ sư chuyên điện công nghiệp, sinh năm 1992, hiện làm việc cho một công ty tư nhân Hàn Quốc ở Nhơn Trạch. Vì lý do đặc thù, công việc hay đi công tác, tôi dành nhiều thời gian làm việc vì mất niềm tin vào tình yêu của giới trẻ hiện nay.
Tôi là mẫu người sống nội tâm, cao 1,68 m, lương tháng 2.000 đôla. Bề ngoài cười tươi nhưng sâu thẳm trong tôi là những suy nghĩ, nỗi buồn ít người hiểu được.
Mọi người đánh giá tôi cởi mở với đồng nghiệp, thân thiện, dễ hòa đồng với tập thể mới; ưa gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại là người khá bề bộn (chắc là chưa tìm được người thích hợp cùng dọn dẹp).
Tôi không gia trưởng, tự lập trong công việc, một tháng nhậu khoảng một hai lần; không hút thuốc hoặc chơi game.
Nhược điểm: tôi khá nóng tính, thuộc dạng ngấm sâu vào máu nên không sửa được, nhưng xác định khi có người yêu hoặc vợ, tôi sẽ sống hết mình vì gia đình, cùng san sẻ công việc nội trợ.
Mẫu bạn gái tôi tìm cao 1,55-1,7 m, hiền lành, sống đơn giản, chững chạc, nghiêm túc, biết lo cho tổ ấm, thương yêu gia đình hai bên, không quan trọng nghề nghiệp.
Biết đâu trên thế giới này, vẫn còn người tôi thương. "Đừng ngại ngùng nữa, hãy đến bên anh đi".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Bùi Thương Tín
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nam