Thân gửi bạn đọc,
Tôi là một chàng trai sinh năm 1991, quê ở Nghệ An, hiện sống và làm việc ở quận 2, TP HCM. Tôi theo dõi chuyên mục Hẹn hò này khá lâu, cũng có viết 3 bức thư gửi cho 3 cô gái. Có thể là chưa đủ chân thành, cũng có thể là không phù hợp tiêu chuẩn của những cô gái đó, tôi chưa nhận được thư phản hồi nào từ họ. Bỗng một ngày, tôi nghĩ mình cần thay đổi, nên chủ động viết một bài về bản thân, mở rộng phạm vi tìm kiếm thì tốt hơn.
Quan điểm về tình yêu của tôi khá khác biệt. Tôi không thích tình yêu dựa trên con tim. Tôi coi trọng cả một quá trình, thích tình cảm được tích lũy dựa trên từng ngày, từng tháng cho tới giây phút nhận ra chúng ta sống không thể thiếu nhau. Bạn đời đi vào cuộc sống của bản thân. Tình yêu cần đồng hành cùng lý trí pha chút cảm tình mà không phải thuần túy là cảm xúc của con tim.
Trên đời này không có gì quý hơn tình cảm gia đình. Tôi yêu quý ba mẹ mình và chị gái. Rất tiếc là giờ khi tôi đã đủ lông đủ cánh thì ba không còn nữa. Trong suy nghĩ của tôi, chăm sóc ba mẹ là nghĩa vụ của bản thân. Họ đã nuôi nấng chúng ta suốt nhiều năm, không lý do gì mình cảm thấy khó chịu khi chăm sóc họ về già. Tuy nhiên, tôi không ngu hiếu. Đối với chị gái, tôi coi trọng tình thân này. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi nghĩ rằng, đối với anh em họ hàng thì nên đoàn kết và hòa thuận, nâng đỡ nhau khi có lực lượng. Tuy nhiên anh em họ hàng phải là người biết điều thì mới đáng để dành tình cảm.
Về ngoại hình, tôi rất bình thường, có chiều cao khiêm tốn 1,65 m. Tôi cảm thấy tiếc cho bản thân vì thời kỳ dậy thì, tôi đã nướng thời gian cho trò chơi điện tử quá nhiều.
Về tính cách, tôi là người hướng nội, luôn suy nghĩ cẩn thận cho mỗi hành động. Tôi có tuổi thơ khá nổi loạn, từng tập hút thuốc trộm vào năm lớp 3; ăn trộm tiền mẹ, phóng túng vào thế giới điện tử suốt 3 năm cấp ba; đọc tiểu thuyết xuyên đêm ở những năm đại học. Có lẽ vì tôi nổi loạn nhiều rồi nên lớn lên tôi không còn dính vào tệ nạn nào nữa. Tôi không hút thuốc, rượu bia, gái gú, cờ bạc, không cày game. Tôi khá cứng rắn trong việc duy trì nguyên tắc của mình dù bất kỳ ai khích tướng hay ép buộc. Tôi hiểu bản thân mình ở đâu và không cho phép mình đánh mất điểm mấu chốt.
Công việc hiện tại của tôi là kế toán tổng hợp. Nói thực tôi không yêu thích công việc của mình nhưng không biết bản thân yêu thích gì nên tôi vẫn gắn bó với nó. Tôi ổn định công việc khá muộn. Sau khi tốt nghiệp trường kinh tế TP HCM năm 2014 với tấm bằng trung bình khá, tôi mất nhiều năm nhảy việc để phát triển bản thân. Vào năm 2017, tôi bắt đầu được làm đúng chuyên ngành và làm công việc này được 2 năm. Tôi muốn phát triển chuyên môn nhiều hơn nữa để nhận mức lương cao hơn, tích lũy vốn nhanh hơn. Năm nay sẽ là một năm bản lề của tôi. Tôi khá hối hận vì những năm còn trẻ đã không chăm chỉ, không học giỏi tiếng Anh. Mức lương khiêm tốn không cho phép tôi rộng cửa chi tiêu. Tôi dành một nửa tiền lương để tiết kiệm, một phần bốn để đầu tư cho những khóa học tiếng Anh ở các trung tâm. Tôi có đầu tư chứng khoán với mục đích tăng thêm thu nhập cho tương lai.
Tôi sống và làm việc dựa trên câu nói "Thái độ quyết định tất cả, chi tiết quyết định thành bại". Mặc dù tôi không yêu công việc của mình, coi nó là công cụ để tích lũy vốn nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc được giao, tăng thời gian để hoàn thành đúng thời hạn. Tôi từng thử kinh doanh online và vì một vài lý do, chuẩn bị không kỹ càng nên tôi đã thất bại. Tôi càng thấm thía câu nói này hơn. Tôi kiếm tiền mục đích dựa trên câu nói của Warren Buffet: " If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die".
Tôi muốn tìm một người bạn gái có những điểm sau:
1. Cùng chung quan điểm về tình yêu và gia đình.
2. Quê ở miền Trung, tôi thích bạn gái ở tỉnh từ Thanh Hóa tới Huế hơn. Tôi không có ý phân biệt vùng miền mà việc đồng điệu về văn hóa, cách ứng xử cũng như ăn uống tương đồng.
3. Làm việc tại TP HCM hoặc lân cận để tiện hẹn hò. Tôi không thích yêu xa.
4. Không quan trọng ngoại hình. Tôi không thích phụ nữ đẹp. Phụ nữ đẹp quá nguy hiểm.
Tôi rất mong nhận được những tin nhắn từ tâm hồn đồng điệu. Hy vọng tìm được bạn đời của mình. Tôi đã thẳng thắn về bản thân mình nên không hy vọng những cô gái không nghiêm túc trong việc tìm kiếm tình cảm. Điều đó chỉ làm mất thời gian của nhau. Tôi mong nếu bạn gái nào cảm thấy có thiện cảm với con người của tôi, hãy mạnh dạn nhắn tin nhé.
Thân ái.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trí Trần
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam