Chào quý anh chị và bạn đọc,
Mình 33 tuổi, chưa có mối tình nào sâu đậm, nay lên đây mong gặp được "một nửa" của mình.
Mình cao khiêm tốn 1,65 m, nặng 62 kg, quê Nghệ An, sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình mồ côi cha mẹ sớm, thấy cuộc sống khó khăn nên cố gắng theo học hết cao đẳng, có học thêm mấy khóa xây dựng. Vì tự lập kinh tế nên mình cũng không có thời gian quen bạn gái. Học xong ra trường, mình phải giải quyết tiền mượn ăn học.
Mình có tính cầu toàn, ham học hỏi, được mọi người đánh giá tốt, thấy người khác bảo đẹp trai, phong độ. Nói chưa lập gia đình cũng không ai tin vì hiện tại mình có công việc tạm ổn định, có công ty riêng.
Mình mong gặp bạn đời cùng quê Nghệ An thì quá tốt, cao hơn 1,5 m vì mình thích con gái cao một chút.
Mình cũng có vài mối tình nhưng duyên chưa tới nên không đến được với nhau, vì mình ít khi tìm hiểu thời gian dài. Gặp nhau nói chuyện không hợp là thôi nên mình cũng chưa yêu ai lâu dài.
Mình văn kém nên viết tới đây thôi. Có gì thiếu sót mong bạn đọc thông cảm.
"Chờ em - người anh thương".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mạnh hồ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam