Mình tên Thanh, 32 tuổi, hiện độc thân và xin đi thẳng vào vấn đề để không làm mất thời gian của các bạn nhé.
Mình đang công tác tại một ngân hàng cổ phần ở TP HCM được gần 10 năm, quê ở miền Tây. Mình cao 1,71 m, ngoại hình theo người khác đánh giá là khá ổn.
Nói đến đây chắc cũng có một số bạn thắc mắc lý do tại sao làm ngân hàng, ngoại hình ổn mà đến giờ vẫn độc. Mình cũng xin nói thật là trước đây mình cũng trải qua 2 mối tình, nói chung không sâu đậm gì, vì công việc của mình hay về trễ nên thời gian để đi chơi thường hơi ít, mình cũng thường xuyên gặp gỡ khách hàng.
Tính tình của mình thì hòa đồng, vui vẻ và dễ gần. Mình cần tìm bạn gái cao trên 1,6 m, ngoại hình ưa nhìn, đang làm bác sĩ hoặc cùng ngành ngân hàng và sống tại TP HCM.
Đến được với nhau là chữ duyên. Hy vọng qua bài viết này, mình sẽ gặp được người bạn để có thể chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Thân chào.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam