Tôi sinh năm 1988, cao 1,68 m, sống tại TP HCM; không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Từng trải qua 1/3 cuộc đời, tôi hy vọng tìm được người phù hợp để đi cùng quãng đường đời còn lại.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhộn nhịp, tốt nghiệp cao đẳng thì đi làm và tiếp tục học liên thông đại học. Sau thời gian làm IT, tôi nghỉ việc để kinh doanh riêng tại nhà theo sở thích cá nhân.
Môi trường tôi làm việc ít có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ; không nhiều bạn bè; chẳng mấy khi đi chơi bên ngoài; không thích chỗ quá đông người ồn ào (trừ hát karaoke với bạn thân). Tôi tự lập từ bé, luôn lo xa cho tương lai nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống hiện tại, cũng hay hồi tưởng về quá khứ. Tôi khá lạc quan và có tư tưởng hiện đại, tự do.
Tôi yêu công việc kinh doanh, du lịch (mỗi năm đi từ một đến 3 lần dù bận rộn); thích ca hát, ăn uống, tập gym, xem phim, đi siêu thị; tin tưởng vào luật nhân quả, tuy nhiên ghét mê tín.
Quan điểm cá nhân: số một là gia đình và người tôi quan tâm, yêu thương; số 2 là sức khỏe; số 3 là thời gian và cuộc sống. Tiền bạc cũng quan trọng nhưng nó là thứ có thể tạo ra và mất đi.
Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 40-60 triệu một tháng. Tôi đang cố gắng để tăng thêm cho đến khi tích lũy đủ tiền mua nhà ở thành phố đắt đỏ này.
Từng trải qua 2 cuộc tình, tôi mong có thể tìm được người hợp tính để đi đến cuối con đường. Với tôi: trước khi cưới bạn có quyền lựa chọn; sau khi cưới bạn không phải chọn nữa.
Hy vọng cô gái ấy dễ nhìn, cao trên 1,55 m, xinh xắn, thích nấu ăn, nội trợ, thể thao, kinh doanh và du lịch. Quan trọng nhất trong một mối quan hệ là lòng tin - điều tất yếu để có thể duy trì mối quan hệ lâu bền.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: huynh huu tai
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam