Mình 29 tuổi, cũng gọi là kha khá rồi, ấy thế nhưng ông trời lại cho mình khuôn mặt trẻ hơn tuổi tầm 5-8 tuổi (theo mọi người nhận xét). Thế nên chuyện tình yêu có một chút khó khăn trong việc tiếp cận các bạn nữ.
Mình khá ít nói với người lạ, là mẫu người chung thủy, suy nghĩ cởi mở, hiện đại, hướng Phật, đam mê công nghệ, khoa học, yêu động vật, vui vẻ, thích giúp đỡ mọi người. Ngoại hình mình ưa nhìn, chiều cao khiêm tốn 1,62 m, nặng 54 kg, tuy mình không cao nhưng sức khỏe mọi thứ đều ổn.
Hiện mình làm quản lý tại một showroom máy tính tại Hà Nội, kinh tế tự chủ. Tuy công việc phải tiếp xúc nhiều người nhưng chủ yếu mình chỉ giao tiếp chuyện công việc nên tới nay vẫn ế. Mình có mẹ ở quê (Bắc Giang) và chị gái đã lập gia đình. Mẹ mình là giáo viên tiểu học nghỉ hưu, tính tình giống mình.
Mình thực lòng muốn tìm một người con gái hiền lành, lễ phép, suy nghĩ chín chắn, chung thủy, khuôn mặt dễ nhìn. Mọi thứ khác như chiều cao, cân nặng, tuổi tác, công việc mình đều không đặt nặng. Chỉ cần cô ấy có một công việc cô ấy yêu thích là được. Mình tôn trọng mọi thứ thuộc về cô ấy, quá khứ hay hoàn cảnh không quan trọng đối với mình. Chỉ cần yêu thương gia đình, chăm sóc con cái cùng mình là được.
Nếu cô ấy có một chút yêu thích về kinh doanh thì tốt, vì mình và cô ấy có thể mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ ở Hà Nội. Độ tuổi thực ra mình không quan trọng nhưng mình có thiên hướng thích những cô gái lớn tuổi. Nếu bạn là một người cũng ế như mình, nghiêm túc và chân thành, hãy liên lạc với mình nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Chúc bạn cuối tuần an lành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mr. Hoàng Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam