Gửi em - người vợ tương lai,
Em à, thời gian khiến cho anh phải chật vật, chạy đua theo cái gọi là vật chất, hào quang, để rồi chợt nhận ra một thứ mà anh không thể kiếm được, đó là em.
Anh không thích tình cảm theo kiểu nhất thời, bởi nó đến rồi đi và phai theo thời gian. Nhất thời là thứ tình cảm chỉ cảm mến một ai đó qua một lần gặp, rồi đem lòng nhớ nhung, theo thời gian sẽ dần dần tan biến. Vả lại, có một thứ tình cảm nhất thời khác với người con gái kế tiếp.
Với anh, yêu một ai đó là luôn cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc, luôn an nhiên sống cuộc sống của riêng mình. Tình yêu bao dung, không cố chấp, không áp đặt, không ghen tỵ, không canh chừng suy toán. Yêu em là bằng cả trái tim chân thật và mộc mạc.
Anh ghét tình yêu ích kỷ, bởi nó sẽ siết chặt và gò bó. Yêu ai đó, không đồng nghĩa với việc bắt hay áp đặt người đó yêu lại mình, đó gọi là tình yêu trao đổi, có qua là có lại.
Anh nghĩ rằng, tình yêu và hạnh phúc là do em lựa chọn, anh không phải là người lựa chọn giúp em.
Anh là người đam mê chụp ảnh, quay phim và biết chút dựng hình, thích nghe nhạc, đi xem phim, những lúc buồn lại ngồi đọc sách hoặc đi dạo một mình trên chiếc xe máy cũ ngày xưa, lòng vòng cho hết bình xăng rồi về.
Trong tình yêu, anh không thích cãi nhau hay to tiếng. Bởi anh suy nghĩ, tình yêu tan vỡ xuất phát từ những tình huống cãi vã mà không có bên nào chịu nhún nhường. Những lúc cãi như thế, anh sẽ dịu lại, hứng chịu những tiếng nặng lời từ em, anh muốn tình yêu của mình mãi là điều ngọt ngào nhất. Hôm qua, anh có xem một đoạn video, có cặp đôi ông bà, cưới nhau đã hơn 45 năm rồi mà vẫn chưa một lần cãi nhau, vẫn xưng hô anh, em ngọt ngào như ngày nào.
Anh không nguyện cầu cho tình yêu trọn vẹn, nhưng anh sẽ làm tất cả để giữ trọn tình yêu đó mãi mãi.
Em quan tâm đến bài viết của anh, mình mở lòng và cho nhau cơ hội em nhé. Anh sẽ không để em thất vọng đâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam