Chào mọi người,
Mình tên Tân, quê Yên Bái nhưng sống với gia đình ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình sinh năm 1991, làm công nhân, chưa biết nụ hôn đầu tiên là gì.
Từng yêu một người nhưng cô ấy chê nhà mình trong hẻm, chê mình thấp lùn (mình chỉ cao 1,58 m). Cô ấy cũng là công nhân, cũng có vài lần tìm hiểu nhưng chỉ là đi ăn uống, cà phê, coi phim.
Mình tìm bạn gái không chê thấp lùn, không chê làm công nhân, không ngại hoàn cảnh gia đình, miền nào cũng được.
Mình ít nói, nhút nhát. Quan điểm tình yêu của mình là tôn trọng nhau (về gia đình, công việc).
Mong bạn gái 20-27 tuổi, nếu tiến xa thì ra ở riêng để tự lập, biết giúp đỡ gia đình hai bên, hỗ trợ nhau trong công việc, chia sẻ việc nhà (ví dụ: mình trông con, vợ nấu ăn,....), tuyệt đối không nói dối.
Mình không dính vào tứ đổ tường (rượu chè, trai gái, cờ bạc, hút chích) nhưng mình rất nóng tính, cục mịch, mình sẽ cố gắng thay đổi. Hy vọng có bạn nữ nào đó chấp nhận.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Mạnh Tân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam