Hiện tại tôi không thể chịu được tính cách và con người anh. Anh vô lý, tính toán lại còn gia trưởng, bạo lực. Ở với tôi anh hầu như không hề san sẻ kinh tế lẫn những việc trong cuộc sống. Anh để tôi lo lắng mọi thứ. Khi tôi làm gì sai là anh mắng nhiếc. Có lần tôi đi làm về rất mệt mỏi lại phải lao vào nấu cơm, anh không giúp còn chê tôi nấu dở.
Có lần tôi muốn dọn ra riêng, anh lại năn nỉ. Anh luôn theo sát từng hành động của tôi, không cho đi đâu nửa bước. Có lúc cãi nhau anh nói sẽ dọn đi nhưng chưa bao giờ làm. Tôi rất mệt mỏi với con người này, muốn tránh xa càng sớm càng tốt. Giờ dịch bệnh đi lại cũng khó khăn. Mong mọi người chỉ cách giúp tôi thoát khỏi con người này.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.