Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi có 2 con, cháu trai gần 6 tuổi, cháu gái 4 tuổi. Nói sơ qua, tôi và anh sống không hạnh phúc. Có một thời gian chúng tôi ly thân để chuẩn bị làm thủ tục ly hôn rồi lại về với nhau. Nhà chồng không ưa tôi. Chồng và nhà chồng luôn có thái độ khinh rẻ, coi thường tôi. Chuyện kể thì rất dài nhưng nếu như tôi không khéo léo, sống theo cảm xúc thì chồng lại lấy lý do đó mà đi cặp bồ. Anh từng đánh chửi tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà; mẹ chồng thấy vậy cũng vào hùa với con trai, đối xử rất cay nghiệt với tôi. Mọi chuyện tạm gác lại khi tôi và anh giảng hòa về sống cùng. Từ đó tôi cũng không quan tâm nên không biết anh có gái gú gì không, bố mẹ chồng vẫn khinh bỉ tôi ra mặt nên tôi cũng không về nhà chồng, giờ vợ chồng tôi ở thành phố.
Tôi nên ứng xử như thế nào để cuộc sống của mình thoải mái hơn, khi mà mọi tiền bạc hay tâm sự chồng đều không cho tôi biết. Anh mua cái gì mới, về quê liên hoan linh đình cũng không nói với tôi câu nào. Mẹ anh bắn tin là bà không coi tôi là con dâu, nhà tôi và nhà chồng cách nhau 2km nên Tết này đừng có vác mặt về nhà bà. Tết năm vừa rồi chúng tôi ly thân, tôi về lễ Tết bị cả chồng và mẹ chồng chửi bới, ném hết đồ lễ tôi mua về. Qua năm nay, cả gia đình nhà chồng vẫn có thái độ khinh bỉ tôi, theo họ việc tôi làm um chuyện chồng bồ bịch rồi anh đánh đập và đuổi mẹ con tôi đi làm họ mất danh dự. Tôi đã xác định khi về lại sẽ cố bơ đi mà sống vì con, dù họ có ghẻ lạnh với mình như thế nào đi nữa nhưng cũng không tránh khỏi những tủi thân trong lòng. Tôi mong nhận được sự động viên từ các bạn.
Hải
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)