From: Cuopdegrap
Sent: Tuesday, April 13, 2010 4:15 PM
Chào bạn Hoa Lan!
Mình là một trong những độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự, quả thật chủ đề “người thứ ba” đang là chủ đề nóng và kéo dài rất lâu, có rất nhiều các tâm sự về các câu chuyện riêng tư và mỗi người một vẻ.
Chắc bạn cũng tầm tuổi như mình thôi (3x), mình chia sẻ với bạn về công việc, tương lai của bạn. Mình hiểu những gì bạn nói, mình muốn chia sẻ với bạn vài điều như sau:
1. Bạn là người thành đạt và là con người của công việc nên tính cách và ý chí của bạn là phấn đấu và thành công trong công việc là niềm vui của bạn. Không có gì lạ khi bạn quyết định công tác xa để phấn đấu vươn lên, điều đấy là đúng.
2. Ông xã nhà bạn là người thuộc thế hệ khác (hơn bạn 10 tuổi), nên có những suy nghĩ khác, thêm vào đó do môi trường làm việc nên cách suy nghĩ của anh khác. Thông thường trong gia đình nếu chồng là trụ cột về tài chính thì bình thường nhưng bạn lại là người trụ cột về tài chính do đó ông xã bạn chắc sẽ có những suy nghĩ tiêu cực (đặc biệt sẽ rất khó chịu nếu như bị bạn bè anh em kích bác). Điều này giải thích cho việc anh ấy không hòa hợp với cơ quan bạn cũng như muốn bạn chuyển công tác.
3. Theo như bạn nói, mình nghĩ bạn thực sự đã không còn yêu ông xã bạn, mà đã không còn yêu thì khó có thể thông cảm và chịu đựng nhau lắm. Do vậy, tôi nghĩ chắc là cuối cùng bạn sẽ ly dị chồng thôi. Chỉ có một vấn đề, bạn đã bao giờ tìm hiểu tại sao trẻ em bây giờ lại hư hỏng nhiều như thế chưa, và nguyên nhân nào dẫn đến điều ý? Một trong những nguyên nhân là do bố mẹ đấy, bố mẹ mải mê với công việc, hay chỉ thích làm theo ý mình, làm sao chỉ giải quyết vấn đề cá nhân của mình để mình cảm thấy thoải mái và khi ấy họ bào chữa rằng, sẽ cố quan tâm đến con hơn.
Thực tế làm được việc ấy rất khó, và ít người làm được lắm bạn à. Trẻ con giờ suy nghĩ rất nhanh và người lớn. Bản thân mình vì không muốn xa nhà, muốn có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn nên đã từ chối 2 lần những vị trí công tác đem lại thu nhập khoảng 3000 USD/tháng (trong khi thu nhập bay giờ chỉ bằng 1/10).
4. Vấn đề về “người thứ ba”, cứ cho rằng khi bạn ly dị, liệu người ấy có dám lấy bạn không hay bạn lại chỉ có thể thành “bồ” của người ta thôi. Vì cho đến khi đặt lên bàn cân người ta cũng không thể bỏ gia đình được. Và cứ giả thiết người ta đến với mình, liệu có yêu thương con mình không, hay lại vấn đề con chung, con riêng hay là rất nhiều các chuyện khác (bạn chịu khó tìm hiểu trên mạng, nhiều lắm).
Cuối cùng mình không dám khuyên bạn điều gì, vì ý chí của mình là gia đình, tương lai của con cái chứ không phải công việc, có thể thu nhập thấp nhưng con cái học giỏi ngoan ngoãn là mình vui lắm rồi. Không hiểu bạn có thấy thích không chứ mình thấy rất sung sướng khi con khoe bố điểm 10, thú vị khi con hát một bài rất hay hoặc tô một bức tượng rất ngộ nghĩnh đáng yêu!
Có vài suy nghĩ của bản thân mình xin chia sẻ cùng bạn Hoa Lan. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn. Dù sao mình cũng rất khâm phục bạn trong công việc.
TB: Cuộc đời có một quy luật hình sin, nếu có những điểm cao sẽ có những điểm thấp (điểm cao bao nhiêu thì điểm thấp sẽ thấp tương ứng).