Con trai tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, chưa có gia đình và đang thử việc với đồng lương hành chính sự nghiệp. Kinh tế gia đình tôi trung bình khá, cha mẹ luôn quan tâm và muốn con cái thành người hữu ích. Chị cháu có gia đình và sự nghiệp ổn định. Hai bên gia đình nội ngoại bình thường và đa số là cán bộ công chức.
Điều kiện sống như trên không đủ để cháu thành người tốt, cháu tham gia cá độ bóng đá và đánh bài trên mạng. Gia đình không biết từ lúc nào nhưng phát hiện được 5 năm nay. Cháu thua liên tục, không có tiền nên vay mượn lãi cao liên tục. Cháu đã tái phạm nhiều lần và lần sau nhiều hơn lần trước. Hỏi nguyên nhân vì sao không bỏ được tệ nạn, cháu bảo muốn có thật nhiều tiền và lúc chơi là quên hết hậu quả.
Gia đình đau khổ cùng cực, dùng tất cả biện pháp như kiểm soát thời gian và tiền bạc, dùng tình cảm cảm hóa, dùng biện pháp mạnh đưa ra công an địa phương, gặp bác sĩ tâm lý, ngay cả định hướng và cố gắng lo tiền cho cháu du học nhưng chưa thay đổi được gì. Gia đình cũng xác định nếu từ mặt cháu, cháu bỏ đi, sẽ mất một đứa con. Cháu rất lề mề, mau chán công việc, kỹ năng sống kém và không kiếm được tiền, trong lúc lãi suất cháu vay có nơi đến 30%/tháng. Đến nay gia đình tôi bất lực, tôi tâm sự lên đây như nước cuối, mong nhận được những bài học quý giá của độc giả, giúp tôi và gia đình cứu con ra khỏi vũng lầy, trở thành một công dân bình thường sống bằng sức lao động của chính mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.
Nga
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.