Có lẽ nghe qua em hơi thắc mắc sao anh lại mở đầu như vậy nhỉ, em sẽ biết ngay sau đây. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo viên, vì vài lý do nên ba anh kinh doanh, anh và em gái anh học dược. Mẹ anh mất rồi, trong năm ấy anh cũng cưới vợ và rồi chia tay sau đó khoảng 3 tháng vì nhiều lý do tế nhị. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn nhưng anh đã vượt qua và đến hôm nay anh đã tốt nghiệp, đi làm. 8 năm rồi nhưng anh nghĩ thực sự đến giờ anh chỉ mới bắt đầu cho tương lai.
Anh viết bài viết này mong tìm được cô gái hiểu và thông cảm cho quá khứ của anh, nếu được thì đến với nhau chân thành và nghiêm túc ngay từ ban đầu. Anh không giỏi lời hay ý đẹp nên xin có thế nào anh viết thế nấy nhé. Vài điều căn bản về anh: Anh sinh ra và lớn lên ở Trảng Bàng- Tây Ninh, cách TP HCM không đến nỗi xa. Anh sinh năm 1989, cao 1m72, nặng 55 kg, nhìn hơi ốm, sở thích nấu ăn cho gia đình vào những lúc rảnh hoặc ngày cuối tuần cùng gia đình, ngoài ra anh cũng rất yêu trẻ con. Tính anh vui vẻ, suy nghĩ thoáng, rất tôn trọng sự chung thủy. Anh cũng không giỏi đoán tâm lý phụ nữ nên có điều gì em có thể nói cho anh biết thì thật hay.
Anh mong em là cô gái biết thấu hiểu, cao tầm 1m55 trở lên, dễ nhìn và có công việc ổn định để cùng nhau lo cho con cái về sau là đủ. Nếu em ở gần anh thì càng tốt, mà xa cũng không sao. Văn chương anh chắc chỉ đến đây thôi, mình sẽ trao đổi nhiều hơn sau em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Anh Tuấn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
- Giới tính: Nam