Em 29 tuổi, làm văn phòng, ở khu vực Nam Từ Liêm. Về góc mở của em: xinh vừa đủ, cao 1m6, thân hình cân đối, thông minh vừa đủ, vui tính dễ gần, giao tiếp tốt. Về góc khuất: đa phần mọi người bảo em kén chọn, thật ra em lại rất kém duyên trong tình yêu. Về góc ẩn: em nấu ăn tốt, ưa gọn gàng sạch sẽ, độc lập và mạnh mẽ, biết ca hát, thích bóng đá, khả năng quản lý tài chính rất tốt vì nó thuộc chuyên ngành của em ạ. Về góc mù: chắc là phải gặp anh - vitaminA cho em sáng mắt ra.
Tết này em nhận được quá trời sự quan tâm của người thân và bạn bè, nào là "khi nào lấy chồng, nhiều tuổi rồi đó". Em chỉ biết cười trừ và trêu lại: "Cháu có người yêu rồi nhưng chúng cháu yêu xa, cháu ở hiện tại và anh ấy ở tương lai".
Còn về anh, em cần một người tử tế và nghiêm túc, chân thành, chung thuỷ trong tình yêu, biết kính trên nhường dưới, có công việc ổn định, có ý chí vươn lên, sống và làm việc ở Hà Nội, nếu đồng hương càng tốt ạ (em quê Thanh Hoá). Em hy vọng sẽ quen được người hơn mình từ một đến năm tuổi. Em rất hay đi giày cao gót, đi thêm đôi 10 cm thì em tầm 1m7 ấy ạ, nên anh cao khoảng tầm đó anh nhé. Đàn ông khi yêu thường thích yêu gái đẹp, nhưng khi lấy họ sẽ chọn cho mình người phù hợp. Nếu có duyên, em tự tin mình là người phù hợp để anh chọn. Mong nhận được tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cá ươn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ