Gửi anh! Em chờ hoài mà chưa thấy anh tìm đến, em cũng đắn đo lắm rồi mới đăng bài tìm anh, hy vọng anh sẽ đọc được. Em 34 tuổi, cái tuổi mà ai cũng trầm trồ và đầy câu hỏi vì sao. Nhưng em luôn tự dặn mình không vì cô đơn mà nắm vội tay ai đó, em luôn có niềm tin nhất định sẽ gặp được anh – Mr.Right của mình. Em là nhân viên văn phòng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hồi còn nhỏ em rất nóng vội, bảo thủ, quyết đoán và lúc nào cũng gồng mình thể hiện sự cứng cỏi nên bạn bè hay trêu em là tính cách đàn ông. Sau nhiều năm ngồi mòn ghế văn phòng, em có xu hướng trở nên nhẹ nhàng, thận trọng và cư xử điềm đạm hơn.
Với làn da nâu khỏe mạnh, chiều cao 163cm, ngoại hình không quá nổi bật, được mọi người nhận xét là hòa đồng, năng động, tâm lý. Em là cô gái có nét truyền thống pha lẫn hiện đại, luôn nghiêm túc và chân thành trong mọi mối quan hệ nên em cũng mong nhận được chân thành từ phía anh. Cuộc sống độc thân khiến em thành người khá độc lập, sống tích cực, biết quan tâm hơn nên anh đừng sợ em sẽ ngó lơ anh nhé.
Em mong anh – người sẽ nắm tay em qua nhiều mùa thu nữa, sẽ là người đàn ông bản lĩnh, chững chạc, không quá 44 tuổi, có trách nhiệm và sống tại miền Bắc thì tốt ạ.
Hy vọng khi anh đọc được bài này, đừng ngần ngại và hãy tìm em nha. Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: hoabantrang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ