Em sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Không ngại anh ở bất cứ đâu. Em đã theo dõi VnExpress một khoảng thời gian dài và cũng thường vào đọc các bài viết của trang. Cứ tưởng mình sẽ không cần chiếm không gian trên này nhưng đã đến lúc em sẵn sàng cho một mối quan hệ mới bằng cả cảm xúc và mong muốn chính em. Em luôn hướng đến những giá trị giản đơn, yêu thích một cuộc sống bình dị. Những điều không vui trong quá khứ em không muốn nhắc lại trên đây, hy vọng được chia sẻ riêng cùng anh, bởi những gì em trải qua dù tốt đẹp hay không em cũng dành cho chúng hai từ "trân trọng".
"Những cô gái có hình thức thường hay mơ cao mộng lớn" là đúng hay sai? Dáng em cao thanh mảnh nhờ chăm chỉ tập yoga và yêu thích bơi lội, làn da em sáng, gương mặt ưa nhìn là nhờ bố mẹ tặng cho (cười). Duy chỉ một điều đôi mắt em đượm buồn một chút anh ạ. Nhưng anh yên tâm nhé, em mơ cao nhưng đủ hiểu mình đang ở đâu, em từng mộng lớn nhưng em "thực hiện ước mơ thay vì ước mơ trong hiện thực", càng không vì ngoại hình mà em nghĩ rằng mình có lợi thế. Thật ra, điều gì cũng có hai mặt đúng không anh? Chính vì vậy em không ngừng nỗ lực trong học tập, phấn đấu trong công việc, thêm một chút may mắn giúp em có một công việc tốt tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập ổn định, được đi rất nhiều nơi, làm việc và tiếp cận không ít nền văn hóa tốt đẹp. Điều đó giúp cuộc sống hiện tại của em viên mãn, chỉ là thiếu anh thôi.
Về anh, em chỉ mong anh đến với em bằng sự chân thành, yêu tất cả con người em. Một cô gái của hiện tại ít nói, nhạy cảm và vẫn còn loay hoay học nấu ăn. Trong đấy, sự nhạy cảm là điều em nên đặc biệt điều chỉnh. Với những gì em đang có, em toàn tâm toàn ý hướng đến giá trị tâm hồn và cần một người đồng điệu song hành. Có lẽ anh đang hỏi, một cô gái như em chỉ cần điều đơn giản như thế mà lại tìm anh trên đây? Càng nhiều người không tin em vẫn đi về một mình. Là vì em không cảm nhận được sự chân thành cũng như cảm giác an toàn, họ yêu em vì em là chính em? Em không quan trọng tuổi tác, không quan trọng chiều cao, không quan trọng những thứ hữu hình, không quan trọng anh từng lập gia đình hay chưa, miễn là đang độc thân. Em quan trọng bên trong con người anh, suy nghĩ, tư duy, quan niệm, cách nhìn nhận và đối mặt của anh về cuộc sống. Em cần anh trưởng thành, hiểu bản thân là ai. Vậy là đủ.
Dù mong muốn của em là được trở về vùng đất cảng nhưng em có thể vì anh mà đến bất cứ đâu và không ngần ngại từ bỏ công việc hiện tại. Em đã chuẩn bị đủ cho cuộc sống sau này và tự tin cho bất kỳ lĩnh vực mới. Em nghiêm túc, hy vọng anh cũng vậy. Em kiên trì tìm anh, hy vọng anh cũng kiên trì, đừng vội. Chờ anh. Mong mọi người tìm thấy hạnh phúc và hạnh phúc trọn vẹn!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ