Mình được sinh ra, học tập và làm việc tại Sài Gòn. Sinh năm 1985, đã hơn 30 mùa xuân mà mình vẫn cô đơn giữa cuộc sống bộn bề lo toan và bon chen.
Bố mẹ mình quê ở Hà Nam Ninh. Bố làm tổ trưởng tổ bảo vệ, rất dễ tính, sống có tình nghĩa, đặc biệt rất quý trọng tình đồng đội năm xưa. Ông cũng thẳng tính nên trong cơ quan có rất nhiều đồng nghiệp tốt. Mẹ mình tiết kiệm vì gia đình, tạo nên truyền thống ăn sáng ở nhà của cả nhà và rất lo cho chồng con. Bố mẹ mình rất thương con cái. Mẹ và con gái thường gần gũi nên mình học được tính tiết kiệm từ mẹ.
Xưa kia không có điều kiện kinh tế, thấy bố mẹ vất vả nên mình rất quan tâm đến gia đình. Thật sự nghèo khổ không làm nên hạnh phúc. Từ một cô bé vui vẻ, vô tư lự, mình đã trở nên hướng nội lúc nào chẳng hay. Bố mẹ luôn cố gắng lo cho anh em mình học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy mong "một nửa" của đời mình là người có học thức, trách nhiệm và biết lo cho gia đình.
Mình đã cố gắng thay đổi theo hướng tích cực dù nhiều việc không thuận lợi. Mình nhận thấy vợ chồng cần thông cảm, tâm lý, chia sẻ và vị tha.
Mình không cao 1,6 m như nhiều bạn nam đặt ra tiêu chí ở những bài viết khác, nhưng mình cũng mong bạn đời cao 1,68 m trở lên để bù lại chiều cao khiêm tốn 1,54 m của mình.
Dân số Việt Nam hơn 90 triệu người mà hơn 30 năm qua mình cố gắng tìm "một nửa" mãi chưa được, Valentine năm nào cũng một mình. Những lúc lang thang thấy thật tủi thân và chạnh lòng... Mình đi chùa để tìm thấy sự thanh tịnh và niềm tin cuộc sống.
Nếu ai cảm thấy phù hợp, hãy liên hệ với mình để chúng ta hiểu thêm về nhau. Nếu được sẽ cùng nhau làm nên một Valentine ấm áp, hạnh phúc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Tuyến
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ