Tôi và chồng 33 tuổi, có một bé trai gần 4 tuổi, giờ mang bầu bé thứ 2. Tôi cảm thấy stress vô cùng vì chồng thường xuyên nhậu nhẹt với một nhóm bạn. Công viêc của anh đã tiếp khách nhiều rồi lại nhậu nhẹt với bạn nữa làm tôi thấy nản. Anh thường tụ tập với bạn bè, lần nào cũng 3 -4 người đó nhưng tuần nào cũng cà phê và nhậu 2-3 lần. Vợ của ông nào cũng chán nản và ghét mấy người này, thường các buổi tụ tập cũng tán dóc, chê bai vợ ông này ông kia, rồi khích bác nhau, về nhà nào cũng cãi nhau. Đã vậy không bao giờ chồng tôi báo đi đâu, tôi cảm giác như mình là người dưng trong nhà.
Anh đi nhậu mà tôi gọi điện không nghe máy, có nghe thì về sẽ lại cãi nhau. Mỗi lần nhậu vào anh thường nói những lời rất khó nghe với con. Tôi sợ con trai đang tuổi nhận thức sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Mặc dù lúc không nhậu chồng rất thương và chăm con giỏi. Tôi đã dùng đủ mọi cách, tâm sự to nhỏ, giận dỗi.... nhưng hình như đều vô ích. Xin nói thêm là mọi người trong nhà đều nhận xét chồng tôi nhìn thì hiền nhưng thực tế tính rất gia trưởng, sĩ diện. Mọi người cho tôi lời khuyên với, nếu kéo dài tình trạng này không sớm thì muộn nhà tôi cũng tan nát. Có phải tôi là người vợ có tính kiểm soát chồng không? Chồng tôi và mấy người kia thường xuyên cà phê nhậu nhẹt không dưới 3 lần/tuần, vậy có phải là chuyện bình thường của đàn ông không? Tôi phải làm sao?
Hân