Tôi và bạn chơi với nhau đã 8 năm, chúng tôi có thời gian không liên lạc. Khi tôi mở quán và nhờ cậu ấy giúp, sau đó cậu ấy giới thiệu một người bạn thân hồi đại học đến làm việc giúp tôi, đó là lúc tôi gặp cô ấy, cả tôi và cô ấy đều thích nhau từ lần đầu gặp (sau này chính cô ấy đã thừa nhận). Cô ấy có một đời chồng và đứa con 4 tuổi, tôi đã sợ và tránh mặt. Cậu bạn thân của tôi lúc ấy bỏ việc và xin qua chỗ tôi làm. Cô ấy nói với tôi là đừng nhận, cậu ấy không làm được việc đâu, nhưng tôi vẫn nhận.
Sau đó tôi thấy cậu bạn mình có tình cảm với cô ấy từ lâu và cô ấy cũng có chút rung động trước tình cảm của cậu ấy. Tôi thích cô ấy nhưng chưa sẵn sàng làm bố nên dừng việc tìm hiểu và thân thiết với cô ấy lại. Lúc đó tôi đã vun vén cho hai người họ yêu nhau, tôi nói với cô ấy rằng mình đã thích người khác rồi. Sau đó họ yêu nhau, tôi yên tâm hơn, không còn tránh mặt cô ấy nữa, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Khi tôi biết thật ra bạn mình cũng chẳng yêu cô ấy nhiều lắm, tôi hối hận vô cùng vì đẩy cô ấy vào tình cảnh này. Khi họ chia tay nhau tôi thấy tim mình đau nhói. Trong thời gian hai người họ yêu nhau, tôi nói chuyện với cô ấy rất nhiều, phát hiện mình đã thích cô ấy lúc nào không hay. Cô ấy kể với tôi mọi điều, kể cả những điều chưa bao giờ kể với ai.
Tôi nhẫn nại 6 tháng làm bạn thân của cả 2 người rồi quyết định gửi thư tỏ tình với cô ấy khi họ chia tay. Cô ấy đã tránh mặt tôi, rồi sau đó họ quay lại, cô ấy lại nói chuyện với tôi như bình thường. Khi tôi nói muốn ra đi, cô ấy đã rất buồn và stress. Sau đó tôi không chịu được nên lại liên lạc lại và xin lỗi thì cô ấy bình thường, nói coi tôi là bạn và không muốn mất tôi, nhưng cô ấy lại không buông tha cho cảm xúc của tôi. Cứ thế 3 tháng liền khi tôi buồn cô ấy không nói chuyện với bạn trai, khi chia tay bạn trai thì cô ấy lại nói chuyện với tôi.
3 chúng tôi đều biết chuyện và coi như không có gì. Tôi không biết phải làm sao nữa. Mỗi khi tôi ra đi cô ấy lại có cách gọi tôi trở lại làm bạn, còn khi tôi nói về tình cảm của mình cô ấy chấp nhận hoặc im lặng tránh chủ đề này, nhưng cuối cùng vẫn chọn bạn tôi. Tôi không biết phải làm sao cả, nên làm như thế nào đây?
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.