Con gái yêu của ba!
Đến lúc con đọc được bức thư này thì ba tin con có thể hiểu được phần nào những gì ba nói. Ba yêu con vô cùng. Ngày hôm qua, thêm một lần nữa mẹ thông báo ly hôn với ba và chỉ còn 2 tuần nữa thôi mẹ sẽ đưa con rời khỏi ngôi nhà này, nơi con đã sinh ra và lớn lên trong 2 năm đầu đời của mình. Ba không đồng ý, cố gắng rất nhiều để có thể ngăn chặn cuộc ly hôn này, bởi ba nhận ra mình còn tình yêu với mẹ. Có điều những cố gắng của ba chỉ là vô vọng. Ba mong con được lớn lên với đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Ba nghĩ, chắc chắn cuộc ly hôn này sẽ tác động và ảnh hưởng đến con, ba không muốn điều đó xảy ra. Mẹ suy nghĩ khác, nghĩ cứ để con lớn lên mà không phải thấy ba mẹ cãi nhau thì sẽ hạnh phúc hơn là sống chung. Ba và mẹ đều có lỗi khi để mọi việc đến nước này. Sau tất cả, ba muốn cả hai phải thay đổi để có được hạnh phúc, ba sẵn sàng với những thay đổi đó để gia đình mình tiếp tục ở bên nhau, chỉ tiếc là giờ đây mẹ không còn muốn nghe ba nói nữa.
Ba đang sống trong những ngày tháng bế tắc nhất của cuộc đời. Nghĩ lại gần 4 năm trước, năm 2015, ba mẹ gom góp vay mượn mua căn nhà đầu tiên, ba chuyển công tác có thu nhập tốt hơn, chuẩn bị kết hôn với mẹ con, cuối năm 2016 mua căn nhà thứ hai khi con còn trong bụng mẹ, rồi con chào đời, bao nhiêu là hạnh phúc. Giờ ba phải đối mặt với thực tại, ngôi nhà đầu tiên sắp bán, ngôi nhà thứ hai mà ba đã cố gắng hết sức để mua cho con cũng không được như mong ước ban đầu và sẽ chẳng thể giữ được sau khi ba mẹ ly hôn, bởi số tiền ba vay nợ quá lớn, công việc lại không tốt. Điều ba đau khổ nhất là gia đình mình sẽ không được ở cùng nhau nữa, ba không còn được nghe tiếng cười của con mỗi buổi sáng. Mọi bất hạnh trong cuộc sống đang dồn dập đổ lên đầu ba con gái à.
Tối qua con gái chơi rất ngoan cùng ba, ba cho con đi ngủ, con gối đầu lên tay ba và ngủ ngon lành trong tiếng ba vỗ về "ba thương con". Sáng nay tỉnh dậy con chỉ theo mẹ thôi, không cho ba đưa đi lớp, con khóc lóc đòi mẹ. Đến lớp ba thấy con buồn thiu, mếu máo, mắt ngấn nước. Nhìn con khóc ba đau lòng lắm, ba biết con bám mẹ nhiều hơn nhưng vẫn không cầm được lòng. Giữa ba mẹ không có ai xen vào, chỉ có con là tình yêu duy nhất. Sau khi ly hôn, ba chẳng thể biết mẹ sẽ có người mới hay không, đấy là quyền của mẹ, cả ba cũng vậy. Chắc chắn một điều, lúc đó thời gian và tình yêu thương dành cho con sẽ bị san sẻ cho người khác. Con lại phải chịu hậu quả vì sự ích kỷ của người lớn.
Con gái ba sắp tròn 2 tuổi rồi, mong là đến khi con đọc được những gì ba viết thì con đã là một cô gái mạnh mẽ. Mong con hãy ghi nhớ một điều rằng, sức mạnh lớn nhất của con đến từ sự dịu dàng. Ba yêu con.
Luân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.