Từ: Ema
Đã gửi: 14 Tháng Mười Một 2011 11:07 SA
Bạn Minh thân mến!
Trời đã cho bạn một gia đình hạnh phúc, êm ấm mà rất nhiều người đang ao ước, bạn đang có sự thanh thản trong tâm hồn khi chưa đi quá giới hạn với cô gái kia. Bạn có chắc rằng để thỏa mãn sự mong nhớ của mình thì bạn sẽ hạnh phúc hơn không, hay bạn sẽ luôn sống trong sự dằn vặt của lương tâm?
Trước khi thỏa mãn sự mong nhớ của bản thân, bạn hãy hình dung bi kịch của gia đình bạn: vợ bạn sẽ người đau khổ nhất và không còn tâm trí để chăm sóc chu đáo cho con trai bạn. Cháu cũng sẽ mất đi tuổi thơ được sống trong gia đình hạnh phúc. Người mẹ già của bạn cũng đau khổ không kém khi trong gia đình chỉ thấy đau đớn và nước mắt của con dâu, của cháu nội.
Nếu bạn tiếp tục mối quan hệ với cô gái kia thì khả năng ly hôn là 70%, sau ly hôn một người vô tư như vợ bạn có thể lấy chồng khác và nhanh chóng làm lại cuộc đời, nhưng con trai bạn và mẹ bạn sẽ sống thế nào? Bạn có đành lòng để cháu sẽ gọi một người đàn ông khác làm cha không?
Nếu như không ly hôn thì gia đình bạn có còn yên vui như hiện tại không? Vợ bạn có còn đủ tình yêu để chăm lo cho bạn khi bạn ốm đau và sa cơ lỡ vận không? Bạn có được sống thanh thản để chăm lo cho gia đình và phát triển sự nghiệp không, hay luôn phải lén lút sống cảnh vợ nọ con kia. Kinh nghiệm từ đời xưa đã đúc kết lại bi kịch này trong câu "cha chung không ai khóc" đó.
Nếu như tỉnh táo thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng cô gái kia đã chủ động trong mối quan hệ tình cảm với bạn. Bạn đang từ từ rơi vào cạm bẫy do cô ta giăng ra. Vì sao bạn phải đánh đổi những người thân yêu của bạn để lấy một người xa lạ mà bạn chưa biết chắc rằng cô ấy có thật sự tốt hay không? Bạn đang sắp tham gia vào một canh bạc mà phần thua thiệt sẽ nhiều hơn.
Có một điều này bạn cũng cần biết là rất nhiều cô gái trẻ ngày nay sống rất thực dụng và ích kỷ. Họ sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc của nhiều gia đình để giành giật một người đàn ông mà họ thích, nếu là một cô gái tốt bụng và nhân hậu thì không bao giờ họ cho phép mình làm vậy. Bạn có chắc rằng khi sống với một người ích kỷ và thực dụng thì sẽ hạnh phúc hơn với người vợ hiện tại không?
Nếu gia đình bạn không hạnh phúc thì việc bạn tìm kiếm một bạn tình khác có thể chấp nhận được, nhưng bản thân bạn cũng đang trân trọng nâng niu hạnh phúc gia đình mình kia mà. Bạn đang có một hạnh phúc trọn vẹn nhung dường như ông trời đang thử thách bản lĩnh của bạn khi để cho bạn xao lòng với một cô gái trẻ.
Nếu qua được thử thách này thì bạn sẽ được hạnh phúc đến trọn đời bên gia đình, còn không vượt qua được thì không chỉ mình bạn phải sống trong day dứt mà bạn còn đem bất hạnh đến cho vợ, cho con, cho mẹ già, điều này thật quá bất công với họ. Có thể vợ bạn chưa chia sẻ nhiều với bạn nhưng cô ấy chính là người nâng đỡ và mang lại hạnh phúc hiện tại cho bạn.
Bạn hãy luôn tâm niệm một điều rằng, chữ tình chỉ là giây phút xao lòng thôi, còn chữ nghĩa mới đi theo ta suốt cuộc đời và đem lại hạnh phúc đích thực cho gia đình ta. Cuối cùng tôi chúc bạn có đủ bản lĩnh để chèo lái con thuyền gia đình bạn đến bến bờ hạnh phúc.