Mình có mặt mũi ưa nhìn, tuy nhiên thường bị bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là các nét trên mặt quá sắc sảo, trông thôi đã thấy ghê gớm. Thế nhưng là "trông" thôi nhé, mình cũng đanh đá bình thường. Mấy đứa bạn thân đánh giá là mồm nói khó nghe nhưng tính tình chẳng đến nỗi nào. Nhà mình có hai chị em, bố mẹ về hưu, chị gái có 2 con, vì thế dĩ nhiên thầy u đang rất bấn loạn về chuyện chồng con của mình.
Thực sự mình tự cảm thấy bản thân là một người hơi phức tạp, bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng cực nhiều lúc yếu đuối, vừa trẻ con vừa chững chạc, vừa "điên rồ" lại vừa sống theo khuôn phép. Có lẽ chính vì phức tạp thế nên mình vẫn chưa tìm được ai thực sự phù hợp. Trước đây mình mới trải qua duy nhất một mối tình.
Tuy nhiên, tính cách hỗn loạn là thế nhưng mà ai ở bên mình sẽ không bao giờ thấy nhàm chán, vì mình rất nhiều "muối", cả tấn "muối" luôn nhé, xài cả đời không hết. Có khi vì thế nên nói chuyện với nhiều người đàn ông, mình thấy họ nhạt hơn mình nên lại chẳng có nổi cảm xúc.
Mẹ mình vừa đi xem bói, bảo tháng 6 âm này mình cưới rồi, mà giờ mình còn chưa yêu ai để làm chuyện quan trọng ấy. Thế nên rất mong đăng tin lên đây sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp để cưới cho kịp mong mỏi của thầy u.
Tái bút: Mình còn rất thích đi du lịch xa gần, chụp ảnh sống ảo, biết nấu ăn nhưng chỉ nấu ngon những thứ mình thích thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thuy
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ