Chào mọi người! Mình biết VnExpress đã lâu nhưng bắt đầu đọc mục Hẹn hò cách đây vài tháng, lúc đầu chỉ nghĩ vào đây để tìm hiểu giới trẻ bây giờ tìm kiếm tình yêu theo tiêu chí nào chứ không nghĩ sẽ viết bài. Tuy không biết viết văn nhưng hôm nay thử chia sẻ chút ít về bản thân xem có được nhận thư không.
Mình cao 1m72, nặng 72kg, rất thích vận động. Đánh giá về ngoại hình hay tính cách thì nếu mọi người có cơ hội tiếp xúc hãy cảm nhận nhé, mình không thể tự đánh giá bản thân một cách khách quan được. Quan điểm sống của mình khá đơn giản. Tôn trọng mọi người và chính mình, luôn cố gắng giữ lời với tất cả những gì mình đã nói ra. Cố gắng sống tốt hơn từng ngày để mọi người có thể nhắc về mình bằng một tâm trạng tự hào. Sau bao vấp ngã thì hiện tại mình đang bắt đầu lại mọi thứ, tuy ngẫm lại thấy bản thân lãng phí tuổi trẻ khá nhiều, nhưng nếu thời gian quay trở lại thì mình vẫn muốn là mình của hiện tại, đủ sẵn sàng cho những biến cố tương lai.
Mình hiểu thước đo giá trị của đàn ông là sự nghiệp, chưa có gì thì không nên nghĩ đến chuyện gia đình. Mấy năm nay mình vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho việc "Nếu đàn ông có sự nghiệp trước thì phụ nữ đến bên đàn ông vì điều gì"? Mình là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ vậy nên mình không muốn con cái bị lặp lại điều này như một truyền thống, bao lâu nay mình vẫn chưa tìm kiếm được người có cùng mục đích hôn nhân để bản thân mở lòng.
Đọc đến đây có thể nhiều bạn cảm thấy hoang đường khi đàn ông con trai chưa có gì trong tay vẫn lên gửi bài. Gạch đá mình xin nhận, tuy nhiên mình vẫn muốn thử tìm xem liệu có cô gái nào chịu cùng mình đặt từng viên gạch cho tương lai không. Mình chỉ cần cô ấy có nụ cười tươi và tinh thần vui vẻ, lạc quan. Mình bị nhận xét già trước tuổi nên không quan trọng tuổi tác, miễn sao không quá chênh lệch ngoại hình để bạn nữ không tự ti. Mình đang ở miền Trung nhưng gia đình đang có dự định chuyển hẳn vào TP HCM, hy vọng bạn nữ ở miền Trung hoặc Nam làm quen.
Tuy mong muốn là tìm kiếm được cô gái cùng đi đến cuối đời nhưng hiện tại mình chỉ hy vọng có người chia sẻ về cuộc sống. Trước mắt là kết bạn, nếu cùng quan điểm thì có thể tính đến tương lai, vì là người cùng đi đến cuối đời nên chậm chút nữa cũng không sao đúng không? Cám ơn các bạn đã đọc tin.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Pearl
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nam