From: trang
Sent: Saturday, August 13, 2011 11:49 AM
Chị Giang thân mến!
Khi đọc bài viết của chị, em thấy rất chia sẻ với chị vì em cũng rơi vào tình cảnh giống chị. Em cũng đã xây dựng gia đình, nhưng lúc nào cũng chỉ thấy chán nản vì mình mới có 25 tuổi mà đã rơi vào tình cảnh này.
Khi quan hệ vợ chồng em cũng không hề có một cảm giác gì. Tuy vây, vì yêu và chiều chồng nên em cũng đã cố để anh ấy được hài lòng và cũng không dám chia sẻ với chồng vì sợ anh ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.
Em đã đi gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng đều không có kết quả gì, các bác sĩ đều nói là do ảnh hưởng tâm lý và sang chấn tinh thần. Chính vì vậy, mà em luôn để cho tinh thần thoải mái và hy vọng một ngày mọi chuyện sẽ thay đổi. Vì hoàn cảnh như vậy nên em đã rất mong có một đứa con để cho cuộc sống vợ chồng thêm vui vẻ.
Thế rồi em cũng mang bầu đứa con trai, 2 vợ chồng em vui biết nhường nào. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì em bị sảy thai ở tháng thứ bảy. Em đã vô cùng đau khổ, nhưng rồi em cũng đã vượt qua.
Em chưa dám tâm sự điều này với ai, ngoài nói với bác sĩ và lần này là muốn chia sẻ cùng những chị em có cùng hoàn cảnh với mình. Mong rằng, đã có chị em nào từng có hoàn cảnh như em và chị Giang và đã có biện pháp để hồi phục thì xin hãy chia sẻ.
Mong rằng tòa soạn sẽ đăng bài của em, để em có cơ hội chia sẻ cùng mọi người. Em tên là Trang, Hà Nội.