From: Trung Nguyễn Vũ
Sent: Tuesday, July 12, 2011 8:13 AM
Gửi Thùy!
Đọc tâm sự của bạn trên VnExpress.net tôi thực sự cảm thông với nỗi lòng của bạn, cảm thông cho người cha của bạn. Tôi cũng đã đọc bài viết của bạn Mai gửi bạn qua mục tâm sự, tôi không đồng ý quan điểm của bạn Mai vì tôi nghĩ có thể bạn Mai chưa đọc kỹ tâm sự của bạn Thùy.
Như bạn viết “Mẹ em làm giáo viên, bố em là công nhân nhà nước. Bây giờ bố em đã về nghỉ hưu tuy nhiên vẫn làm thêm ngoài. Còn mẹ em thì bây giờ đã là hiệu trưởng. Cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn” và “…bố mẹ em đã hay cãi cọ và không hòa hợp về các quan điểm cũng như cách nhìn nhận cuộc sống” điều đó đã nói lên một phần nào đó con người thật của mẹ bạn một người đàn bà đầy tham vọng. Từ những tham vọng đó, mẹ bạn đã coi thường người chồng gắn bó bao nhiêu năm và đã có quãng thời gian cùng nhau vượt qua gian khó.
Với những tin nhắn mà bạn đã đọc, tôi cảm nhận được mẹ bạn là người phụ nữ đầy dục vọng và đáng buồn hơn nữa mẹ bạn lại đang cặp với một người mà bạn nói rằng đó là bạn của cả bố và mẹ bạn! Quả thật tôi không thể nghĩ khác về mẹ bạn và người đàn ông mà mẹ bạn đang cặp bồ! Họ là những người vô tình, vô nghĩa.
Và rất đáng tiếc hiện nay mẹ bạn lại đang là nhà giáo, một hiệu trưởng. Lẽ ra, ở cương vị như thế mẹ bạn phải là một tấm gương mẫu mực không chỉ cho riêng bạn noi theo… Những gì mà mẹ bạn đã và đang hành xử thật không xứng đáng với bạn và người bố của bạn.
Tuy nhiên, dù sao đó cũng là người mẹ của bạn, cuộc sống không cho bạn có quyền chọn lựa mà! Hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ của bạn, tôi tin một người như bạn sẽ đưa ra được những quyết định hợp lý cho bạn cũng như cho gia đình bạn. Đừng níu kéo sự bình yên giả tạo, bởi chính bản thân bạn đã có sự nhận thức, có sự cảm nhận về hạnh phúc gia đình, điều đó không tốt cho tương lai của gia đình bạn và tương lai của chính bạn.