Em muốn đăng bài trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nhiều lần nhưng ngại vì như thế sẽ công bố với thế giới rằng em muốn lấy chồng. Vậy mà thời gian cứ hờ hững trôi, em vẫn vậy, chỉ có tuổi tác ngày càng cao và thêm nhiều những nếp nhăn.
Em 38 tuổi, từng lập gia đình nhưng tuổi trẻ bốc đồng, khó tha thứ cho sự thiếu ý thức trách nhiệm, không chấp nhận sự chung đụng, mất niềm tin nên em buông bỏ cuộc hôn nhân sau 3 năm. Em có cô con gái 9 tuổi rất hiểu chuyện và lý sự, em đã xem con là cả bầu trời để cố gắng, hạnh phúc bên con, vượt qua những lúc khó khăn, yếu đuối khi vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc, dạy dỗ con học hành.
Mong tìm anh để chúng ta cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cùng chăm sóc, bầu bạn với nhau khi về già. Anh có muốn là thành viên của gia đình em không, gia đình nhỏ và cũng là thành viên của đại gia đình em. Tết này ba mẹ, các anh chị em đều chúc em năm mới sẽ kiếm được một ông rể mới, gia đình ta có thêm người uống rượu. Em sẽ cố gắng "vượt lên chính mình" để tìm ra anh. Vì một gia đình bền vững, an hòa, em mong anh là người có tri thức và nhiều tuổi hơn em, 50 đổ lại thôi nha anh. Em không giỏi văn để làm hấp dẫn anh, chỉ biết viết văn bản, biên bản thôi ạ. Mong anh sớm xuất hiện. Xin chúc anh và quý bạn đọc một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc đoàn viên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ha An
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ