Chào anh, một năm mới lại đến rồi anh nhỉ? Chắc anh cũng như em, lại bị hỏi tại sao Tết đến mà vẫn chẳng có đôi có cặp như thế này. Nhưng không phải em lo sợ vì bị hỏi thăm đâu ạ, mà tại vì câu hỏi đó nhắc cho em là "ừ nhỉ, rõ ràng là em cũng cần có anh trong cuộc đời này, vậy mà mình lại chưa gặp nhau".
Tính em bình thường ít nói nhưng nếu bắt được sóng thì có thể khiến cho anh trò chuyện say sưa cả buổi đấy ạ. Trông em cũng bình thường, chiều cao vừa đủ để đi cùng anh, có thể đi giày cao gót nếu anh cao tầm 1m7 trở lên. Tuy nhiên anh cao bao nhiêu cũng được ạ, miễn là cao hơn em để em có cảm giác được che chở. Nếu có thể hẹn hò cùng nhau thì em thích được ngồi sau xe anh, cùng anh đi hóng gió và khám phá những món ăn ngon.
Em hy vọng anh làm việc ở Hà Nội, còn không thì cũng không sao vì nếu có duyên thật sự thì khoảng cách không phải là vấn đề. Nếu anh từng một lần đổ vỡ như em thì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn, còn không thì nếu anh không ngại mình vẫn có thể làm bạn anh nhé. Mong anh cũng yêu quý trẻ con, khi chúng mình có con chung em sẽ cùng anh chăm lo cho tất cả những đứa trẻ của hai chúng mình. Em mong sớm gặp được anh, người đàn ông có thể đồng hành cùng em trong cuộc sống này anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn My
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ