Em đã một lần đổ vỡ vì anh ấy chê em nghèo, vừa xấu vừa chậm chạp, đã đi theo người phụ nữ khác giàu có, lanh lợi, nhanh nhẹn hơn em.
Em chỉ có trái tim chân thành yêu anh chàng miền Tây nghèo rớt mồng tơi, thương mẹ anh như mẹ đẻ, được gia đình chồng yêu thương, nhưng không được lòng anh. Anh luôn chê em không nhanh nhạy, không kiếm tiền nhiều, chê em xấu xí, quê mùa. Anh mong kiếm vợ giàu để đổi đời vì đời anh đã nghèo rồi.
Giờ em mong kiếm một tấm chồng hiền lành, trân trọng hạnh phúc gia đình, không chạy theo vật chất, thương con trai 10 tuổi của em thật sự, biết thương trẻ con, thương người già, tấm lòng nhân hậu, thương ba mẹ vợ.
Em chỉ là cô gái chậm chạp, hiền lành, tấm lòng chung thủy, dịu dàng và vị tha, không có tài sản riêng. Chậm chạp nhưng rất chăm chỉ, xấu xí nhưng luôn sạch sẽ, nghèo nhưng tự trọng, không giàu có nhưng sống không dằn vặt, khổ sở. Em luôn bình thản với mọi chuyện.
Nếu có thể đến với nhau, hãy liên lạc, đừng đùa giỡn vì em không phải khỏa lấp cô đơn. Em mong tìm người bạn đời thực sự để sinh thêm bé gái vì tuổi em đã 35 tuổi rồi, rất thích sinh thêm con.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Cần Đước, Long An
- Giới tính: Nữ