Mẹ đơn thân rất biết cách làm cho người khác phải cười, nhưng cũng biết cách khiến họ phải khóc...
Là con gái gốc vùng cao, rất ngoan nhưng không hiền. Làm mẹ đơn thân năm 30 tuổi, đã có con trai 4 tuổi, hiện tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Người tôi nhỏ nhắn, giọng nói như "kim loại va" (cười).
Tự nhận xét về bản thân: Vừa xấu, vừa kiêu, vừa "điêu", vừa đanh đá, còn bị người khác nhận xét là "ghê gớm có học thức" (cười).
Tôi là người sống tình cảm, chân thành, hướng thiện, sâu sắc, hơi bướng bỉnh, mạnh mẽ và quyết đoán, nói chưa xong cãi đã xong mất rồi, sống có nguyên tắc, tư tưởng vừa truyền thống kết hợp với hiện đại.
Tôi thuộc tuýp phụ nữ 51% của công việc, nhưng có thể sẽ chấp nhận lùi một bước để hậu thuẫn sự nghiệp và công việc cho nửa còn lại. Tôi thích người đàn ông sống có bản lĩnh, trách nhiệm, đàng hoàng và tử tế.
Tôi mong muốn được làm quen với tất cả mọi người (nữ để làm quen, kết bạn; nam để tìm bạn/tìm hiểu) có quan điểm sống và tư tưởng tương đồng.
Cám ơn anh chị và các bạn đã đọc tin.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Tùng Anh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ