Tôi muốn tìm bạn đời để nương tựa nhau, đi hết đoạn đường đời còn lại, cùng quê với tôi càng tốt.
Tôi làm công việc nhân viên y tế ổn định, tuy nhiên phải đi trực đêm nên không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình như những nghề nghiệp khác. Mong tìm được người bạn đời thông cảm cho hoàn cảnh và công việc của tôi để tiến đến hôn nhân.
Tính tôi hơi trầm nhưng thẳng thắn, có sao nói vậy. Tôi không giỏi nấu nướng nhưng cũng nấu được các món đơn giản. Tôi không có tài lẻ, sống đơn giản và mong bạn đời cũng vậy.
Tôi từng vấp ngã một lần nên rất mong các bạn không chê cười hay đùa cợt. Vốn dĩ có suy nghĩ ở vậy nuôi con nhưng những lúc ốm đau, thấy người ta có chồng bên cạnh chăm sóc mà ứa nước mắt.
Hy vọng các bạn đừng nghĩ những người ly hôn là phải làm gì đó mới đến nước phải chia tay hoặc là người không ra gì. Ai cũng có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai.
Giờ tôi cũng như mọi người, cần một gia đình yên ấm để dựa vào. Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi. Hy vọng bạn trai nào cùng hoàn cảnh ly hôn như tôi và có mong muốn xây dựng gia đình mới yên ấm, hãy kết bạn với tôi Cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ