Mình đang công tác bên ngành giáo dục nên giao tiếp với xã hội có đôi phần hạn chế, vì môi trường chủ yếu là học sinh. Mình sống khá khép kín, hàng ngày ra khỏi nhà từ 7h sáng và trở về nhà 22h đêm. Dù cuộc sống đã trải qua nhiều mất mát, nhiều tổn thương nhưng mình vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được người phù hợp để đi cùng nhau quãng đường còn lại.
Mình thích du lịch, đặc biệt du lịch bụi vì nó giúp mình khám phá nhiều vùng đất còn chưa bị đô thị hóa bởi du lịch. Thích hoa và thích nấu ăn. Cuộc sống xô đẩy khiến cho mình cả năm mới đun hết một bình ga. Bản thân là cô gái độc lập về tài chính, tự mua những món đồ mình thích và tự đi những nơi mình muốn.
Trên đây mình mong muốn tìm người bằng tuổi hoặc hơn tuổi, có cùng hoàn cảnh, công việc ổn định và đặc biệt không muốn sinh thêm con. Vì bản thân mình suy nghĩ, khi cả hai người đều có con riêng rồi thì hãy tập trung lo cho các con tốt nhất, về già hai ông bà sống và chăm sóc nhau, chứ có ở cùng con đâu mà cứ mong muốn sinh nhiều. Nhiều người có quan điểm phải có con chung mới gắn kết, nhưng mà với quan điểm của mình, có con chung vẫn bỏ nhau đấy thôi, quan trọng là cách sống và quan điểm phù hợp, vì nhau mà thay đổi, chăm sóc và yêu thương nhau. Mình đã đi đăng ký hiến xác sau khi chết nên việc thờ cúng sau này với mình nó nhẹ nhàng lắm, tư tưởng hơi khác người đúng không ạ? Qua chuyên mục này mình hy vọng sẽ tìm được người phù hợp với mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần trang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ