Em 31 tuổi, đã ly hôn và có một đứa con gái 4 tuổi, đang sinh sống tại Sài Gòn và tìm anh trong 8 tỷ người, em tìm mãi mà không thấy anh đâu. Nhờ anh mà em dài thêm mấy phân rồi đấy (cười). Em đùa anh thôi.
Anh chàng trai của nắng, em hy vọng anh sẽ là ánh nắng bình minh của đời em, cùng em đi qua những khó khăn của cuộc đời. Nếu anh cho em một đời phồn hoa, em sẽ cho anh một đời chìm nổi.
Anh sẽ vì em mà đến phải không anh? Em chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập đủ sống. Em đang nâng cấp con người mình lên theo thời gian về cả đầu óc lẫn nội tâm. Em hy vọng trong quá trình hoàn thiện con người mình, có anh bên cạnh em.
Nhưng anh phải hoàn toàn độc thân không vướng bận gì anh nhé. Có thể theo nhiều người em nên tìm người cùng hoàn cảnh để dễ thông cảm nhưng em không nghĩ thế, hợp hay không hợp do tính cách hai người đúng không anh. Em cũng không yêu cầu anh yêu thương con gái em; cũng không yêu cầu anh nuôi dưỡng con gái em, mà chỉ yêu cầu anh tôn trọng bé. Mọi thứ thuộc về con bé, em sẽ tự lo.
Em cũng không mong ước xa vời là mình kết hôn, yêu nhau đã anh nhé (cười).
Còn anh hãy thông minh, hài hước một chút nhé. Em muốn bạn trai em có thể chi trả tiền trong vài lần cùng bạn bè ăn uống, chứ không phải dắt đi để người khác trả, mình ngồi ăn thì kỳ lắm, đúng không anh.
Anh sẽ vì em mà đến chứ? Hãy cho em bước vào cuộc đời anh nhé, chàng trai tháng năm. Chúc anh luôn vui vẻ. Yêu em có nhiều cái đặc biệt nhỏ nhỏ lắm đấy.
Đôi lời gửi đến anh.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: minhthy pham
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam