Theo dõi mục Tâm sự đã lâu, đến nay em mới có can đảm viết bài.
Giới thiệu đôi nét về mình: em 30 tuổi, là mẹ của một bé gái 15 tháng, dáng người nhỏ nhắn với chiều cao hạn chế, chỉ 1,5 m; khuôn mặt tương đối ưa nhìn, có vài người nói em trẻ hơn tuổi.
Em là một giáo viên cấp 2, từng lập gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân quá ngắn ngủi. Hiện tại, sau khi đã vượt qua được cú sốc, tinh thần đã bình ổn trở lại, em không muốn mình tiếp tục gồng lên để cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Em mong muốn có duyên để gặp được một người cùng cảnh ngộ, có thể hiểu, đồng cảm và chia sẻ với nhau những nỗi niềm trong cuộc sống.
Đi cùng trời cuối đất, rốt cuộc cũng chỉ cần một người biết nắm tay, một người ở lại và cùng đi với nhau qua những thăng trầm của cuộc sống. Để chúng ta sẽ luôn đứng về phía nhau bất chấp đúng sai của cuộc đời. Và em mơ về một người như thế.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ