Vợ chồng tôi mới cưới nhau được mấy tháng, cả hai cùng hòa hợp chuyện tình cảm, suy nghĩ, tính cách và chuyện chăn gối. Chồng tôi hiền lành, thương vợ, việc nhà đều chia sẻ với vợ, không nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú gì cả. Cuộc sống của chúng tôi cũng trôi qua êm đềm và hạnh phúc, 3 năm yêu nhau cho đến giờ không hề cãi vã lời nào. Chúng tôi ở chung với gia đình chồng. Lúc mới cưới về mẹ chồng có tâm sự với tôi là mẹ nóng tính, hay la nhưng nói rồi thôi không để bụng, có gì con đừng giận mẹ, con cái đứa nào mẹ cũng la chứ không phải phân biệt con ruột con dâu. Tôi thấy an lòng, cũng nhận mình chưa giỏi về nhiều thứ, có gì nhờ mẹ chỉ bảo từ từ. Tôi biết mẹ tâm lý nhưng ở chung thời gian lâu có vẻ như tôi thấy không được thoải mái, không hợp với tính cách của mẹ.
Tuy là con cưng ở nhà nhưng khi về nhà chồng tôi luôn cố gắng sống chuẩn mực. Tôi cũng rất hiền lành, không quen lớn tiếng với ai, sáng tôi dậy sớm phụ mẹ việc buôn bán và nấu cơm cho buổi trưa mang đi làm. Khi mẹ chồng bệnh tôi nghỉ làm ở nhà chăm sóc. Cô hàng xóm cũng khen mẹ chồng tôi có phước khi có được cô con dâu biết lo lắng cho gia đình, khen tôi có được người chồng tốt biết thương và phụ vợ việc nhà. Vợ chồng tôi thu nhập ngang nhau, tương đối khá so với mọi người.
Thời gian đầu về ở tôi thấy mọi thứ cũng thoải mái, không khác mấy so với ở nhà mình, có thể do tôi mới về nên mẹ ngại la mắng. Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn khi mẹ la rầy con cái suốt ngày. Khi cần nhờ con phụ việc gì mẹ không nói nhỏ nhẹ, chỉ quát tháo, bắt phải làm bằng được, không cần biết con đang bận việc gì. Có khi tối vợ chồng tôi đang thân mật, mẹ gọi chồng tôi giật ngược, mặc vội mỗi cái quần chạy xuống còn bị la chậm chạp. Mặt mẹ ít khi cười, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Có hôm bé em chồng rửa chén làm rớt cái nồi, mẹ đến đập hết xoong nồi chén bát em đang rửa làm em ức quá khóc.
Vợ chồng tôi đi làm về mệt chứ cũng không được nằm nghỉ, lên phòng thay đồ mà lâu tí mẹ đã la ầm lên rồi. Mẹ bị đau xương khớp, than thở suốt ngày, mặt lúc nào cũng cau có, con hỏi gì là cáu gắt chứ không trả lời nhẹ nhàng, dần dần tôi không dám hỏi mẹ cái gì. Ba chồng hay đi nhậu, mẹ biết ba nhậu quán nào là đến quán đó lật tung bàn nhậu, đến chủ quán còn sợ mẹ, cũng may ba chồng tôi hiền, chỉ có nhậu nhẹt nhiều, không biết lo cho gia đình.
Không khí trong nhà chồng lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Mẹ chồng nóng tính, cục cằn, hay than vãn, thích mọi người làm theo ý mình, hay soi mói chuyện người khác, hay trách móc con cháu khiến không ai thấy thoải mái. Tôi mệt cũng không dám than, không dám biểu hiện gì. Nấu ăn phải theo ý thích của mẹ mãi làm tôi càng ngày càng tự ti, không được là chính mình. Con cháu ở gần nấu mang qua cho mẹ thì mẹ chê cho ít cho nhiều, cho vậy ai ăn ăn nhịn, thà đừng cho, mà không cho lại bị nói. Vợ chồng đi về cũng phải thưa hết người này đến người khác, kể cả hàng xóm qua chơi cũng như con nít đi học. Chúng tôi đi đâu cũng phải báo cáo, đi đâu, làm gì, mấy giờ về, nếu không mẹ sẽ la mắng.
Tôi không cảm thấy thoái mái khi ở nhà chồng, không quen bị mẹ mắng, không quen to tiếng trong nhà, nấu ăn cũng không được như ý thích, lúc bệnh mệt chẳng dám nằm. Tôi không thích ngày chủ nhật ở nhà, chỉ mong đi làm suốt để tránh về nhà mặc dù việc trên công ty cuối năm rất mệt mỏi. Có nhiều lúc nghĩ lại thấy tủi tủi, ngồi khóc một mình. Tôi sợ sau này có con nhỏ chăm sóc không đúng như ý mẹ lúc xưa lại xảy ra mâu thuẫn nhiền hơn. Tôi có ý kiến về việc muốn vợ chồng ở riêng nhưng chồng tôi không muốn, anh nói có nhà không ở tự nhiên ra ở nhà thuê. Chồng tôi là con đầu, kế đến là cậu em vài năm nữa cũng lấy vợ nhưng nhà không còn phòng riêng, nếu cậu ấy cưới vợ phải xây thêm lầu. Tôi không ngại việc đi ở riêng dù có thuê nhà.
Chúng tôi ở nhà mẹ nhưng vẫn phụ mẹ tiền hàng tháng, tôi nghĩ vợ chồng đủ kinh tế để lo cho việc ở riêng. Chồng tôi chắc quen với việc ở chung với cả gia đình rồi, nhưng nếu cứ sống chung hoài có thể tôi không chịu nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên, có nên ra ở riêng không, nếu có thì làm sao để chồng hiểu và lựa lời nói với mẹ như thế nào?
Hường
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.