Mình cũng chẳng biết chia sẻ thế nào cho vợ chồng bạn hiểu. Thiết nghĩ chữ hiếu mà chồng bạn đang cố gắng làm tròn, vo tròn không phải là cách hay rồi. Và cũng xin phê bình mẹ chồng bạn: Cũng là người có tri thức nhưng bà nghĩ vậy lệch lạc quá. Xin trích dẫn câu danh ngôn mình rất tâm đắc "Báo hiếu lớn nhất của con cái đối với cha mẹ là sự thành đạt và hạnh phúc của chính mình".
Bạn nên tâm sự với chồng hướng giải quyết. Nếu để lâu mọi chuyện sẽ xấu đi rất nhiều như bạn nghĩ đấy. Hãy dứt khoát với mẹ chồng bạn. Bản thân mẹ chồng bạn đã báo hiếu gì được cho ông bà sinh thành ra mẹ bạn chưa? Nếu mẹ bạn kể công sinh thành, nuôi dưỡng chồng bạn thì quả thật chồng bạn buồn biết bao nhiêu.
Gia đình mình bố mẹ cũng nuôi 3 anh em trai mình ăn học. Mình và em thứ 2 ra trường rồi nhưng cũng chỉ gửi cho mẹ chút đỉnh thôi, gọi là động viên mẹ chứ cũng làm gì có hả bạn. Bố mẹ phải thông cảm cho mình chứ. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc và vượt qua khó khăn này! Thân!
Lê Văn Hưng