From: Toi
Sent: Thursday, June 04, 2009 10:40 AM
Anh Bảo thân mến,
Tôi chưa bao giờ viết cho chuyên mục tâm sự của VnExpress.net cả. Nhưng đọc được tâm sự của anh Bảo, tôi biết là đã đến lúc mình phải chia sẻ một cái gì đó. Tôi biết anh đang trong tâm trạng rất rối bời và đau khổ, một bên là hiếu, một bên là tình.
Tôi nghĩ anh Bảo là một người sống rất tình cảm và trách nhiệm. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh giống như anh, chỉ có điều khác là tôi đã dũng cảm lựa chọn người con gái đầu tiên mà tôi yêu, chứ chưa bao giờ để cô ấy ra đi như anh đã làm với hai người con gái trước của anh.
Tôi và người yêu hiện tại đã quen nhau được 6 năm. Lần đầu tiên tôi đưa người yêu về, hoàn cảnh của tôi còn bi thảm hơn cả anh. Ba và mẹ tôi không nói một lời hay thậm chí nhìn cô ấy. Họ thẳng thừng đi lên nhà trên và rồi cũng đe nạt tôi đủ điều, buộc tôi phải chia tay với cô ấy. Sau đó tôi có hỏi thì họ giải thích nào là tại sao lại có thể đem một người con gái như vậy về giới thiệu với ba mẹ: ngoại hình không đẹp, gia đình lại không môn đăng hộ đối.
Tôi là con trai trưởng trong một gia đình có thể nói là khá giả ở Sài Gòn. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, mọi thành viên trong gia đình đều hết mực tin tưởng ở tôi. Áp lực đặt lên vai tôi là lúc nào cũng phải là người thành công nhất trong gia đình, dòng họ. Lúc đầu tôi cũng bị day dứt bởi những suy nghĩ giống như anh, nhưng tôi đã lựa chọn con đường cho chính bản thân của mình và cho đến giờ tôi không hối hận về lựa chọn của mình.
Trong suốt 5 năm trở lại đây, tôi đã đi du học và giờ đây sắp tốt nghiệp. Người yêu của tôi vẫn một lòng chung thủy và đợi chờ tôi. Người ta nói “Hữu hình hữu hoại, vô hình vô hoại”, anh Bảo nghĩ câu nói này có đúng không? Mọi thứ trên đời này rồi sẽ biến mất, chỉ có một thứ tồn tại đó chính là đạo đức, tình cảm giữa người và người. Tôi nghĩ câu này rất đúng.
Hơn thế nữa, tôi nghĩ làm một người đàn ông, cái cần nhất đó chính là bản lĩnh chứ không phải tiền tài hay vật chất bên ngoài. Có được bản lĩnh, tự tin, đạo đức tốt, và một lòng một dạ, nhất định tiền tài sẽ tự tìm đến với mình. Tôi đã gặp rất nhiều người giàu có hàng đầu ở Sài Gòn, hầu hết họ là những người rất bản lĩnh và nhân từ, họ đi lên từ con số 0 của cuộc đời mình. Và một điều bất ngờ là dâu rể của họ không phải là những người giàu có, mà là những người có bản lình và đã thành đạt từ chính đôi bàn tay của mình.
Thật sự mà nói tôi cảm thấy may mắn cho hai người con gái trước của anh Bảo, nếu mà họ lấy một người yếu đuối như anh, tôi nghĩ họ cũng sẽ không có hạnh phúc đâu. Lại cứ tiếp tục như thế thì đến chừng nào anh mới tìm được tình yêu đích thực của mình? Anh Bảo nghĩ xem, nếu sau này mọi người mà biết anh yêu một người con gái mà không dám cưới, không dám thừa nhận thì tôi nghĩ họ sẽ xem thường và rời xa anh thôi.
Hiện tại tôi sắp tốt nghiệp và dự định sang năm sẽ cưới người yêu của tôi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm được tình yêu chân chính của mình. Đi hết quãng đời còn lại chắc tôi cũng sẽ không tìm được một người có thể yêu thương tôi đến dường ấy. Tình cảm mà cô ấy đối với tôi chính là tài sản quý giá nhất không gì có thể đánh đổi.
Về mặt gia đình, tôi đã thuyết phục được ba mẹ bằng chính thành tích học tập của mình. Thứ hai đó là do vài năm trở lại đây, mẹ tôi có tu cho nên bà đã thay đổi quan điểm. Mẹ tôi còn dạy rằng con làm điều gì không tốt thì sau này nhất định con sẽ nhận lãnh lại điều xấu đó, hay nói gọn là “gieo quả nào gặp quả đó”. Tôi cũng cảm thấy câu này rất đúng.
Hãy tự tin lên nhé anh Bảo. Tôi nghĩ anh là người thông minh, nhất định anh sẽ tìm ra được cách thuyết phục gia đình của mình. Vài lời chia sẻ hy vọng phần nào có thể gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng anh. Tôi chúc anh thành công trên con đường tình yêu và sự nghiệp.