Tôi là con người của gia đình, sống thiên về tình cảm, hướng nội, không tham gia thú vui tệ nạn nào, thỉnh thoảng mới đi nhậu, muốn lấy một người vợ tốt bụng, chung thủy, cá tính mạnh. Chúng tôi rất yêu nhau, tôi tin tưởng em tuyệt đối, luôn nghĩ em sẽ là vợ mình. Năm đó cưới sẽ hợp tuổi em, đi chơi em hay nói bóng gió, tôi hiểu nhưng vờ không hiểu bởi rất bận, không mê tín và không muốn cưới. Tôi rất sợ làm một việc sai lầm, muốn giảm bớt tình cảm của em dành cho mình, giảm nhắn tin, ăn uống, đi chơi và rồi tôi đã mất em.
Khi em nói chia tay, tôi lạnh gáy. Em rất mạnh mẽ, cá tính, nói là làm, tôi cố níu kéo, tin rằng em giận nhất thời, hy vọng em sẽ tha thứ. Thứ bảy nào tôi cũng đến, em không cho gặp. Mới đây, tôi gặp em vào cửa hàng điện thoại với một người đàn ông, giận sôi người, tôi muốn theo dõi. Họ đi ra, tôi bám theo, em lại vào cửa hàng khác, đằng sau thấy em âu yếm người ta như mình hồi trước, thật đau lòng. Họ đèo nhau về, tôi mừng thầm vì sắp kết thúc theo dõi nhưng họ đi qua nhà em và đi tiếp. Tôi choáng váng khi thấy biển nhà nghỉ tới gần.
Thời gian như chậm lại, cầu mong em dừng lại, rẽ đường khác nhưng không, em vào nhà nghỉ. Mọi người bảo tôi quên đi, thử kết bạn trên mạng, tìm tình yêu đích thực nhưng tôi không tin vào các website đó. Tôi tâm sự cho nhẹ lòng, mong được mọi người chia sẻ.
Hoàng