Chào các bạn,
Đọc bài giới thiệu trên chuyên mục Hẹn hò của các bạn trẻ làm tôi cũng sốt ruột. Nếu không ế đến giờ, có lẽ tôi không đủ can đảm viết bài lên đây vì xấu hổ (cười). Mong qua chuyên mục, tôi có thể tìm được một người đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại.
Nói sơ qua về hoàn cảnh. Tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Ba mẹ tôi là lao động chân tay nhưng đã dành cả thanh xuân, tình yêu thương để nuôi 5 anh em tôi ăn học đàng hoàng, tử tế khi lập nghiệp ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Sau giờ học, chúng tôi phụ giúp ba mẹ may gia công kiếm sống. Dù vất vả nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc.
Cách đây khoảng 10 năm, ba tôi ra đi mãi mãi. Khi ấy tôi ra trường vài năm, 3 đứa em vẫn còn đi học và tôi trở thành lao động chính trong nhà. Ban ngày đi làm, buổi tối tôi học thêm các lớp để nâng cao kỹ năng và ngoại ngữ, đến nỗi không có đủ thời gian để ngủ. Thấm thoát các em ra trường và tự nuôi sống bản thân, nhìn lại thấy mình đã già.
Nói ra cũng ngại, thực ra tôi chưa từng có một mối tình chính thức. Cách đây khoảng 5 năm, khi tôi vừa chấp nhận tình cảm của một người thì phát hiện người ấy lừa dối, lăng nhăng nên thôi.
Về tính cách, tôi là người sống nội tâm, năng động, lạc quan, ít nói nhưng có khiếu hài hước, là người phụ nữ khá truyền thống pha chút hiện đại do làm việc với người nước ngoài. Ngại bắt chuyện, làm quen với người lạ.
Sở thích: tôi thích nấu ăn và nấu hơi ngon, có thể tự chuẩn bị 5-7 bàn tiệc. Thích du lịch nên tôi đã đến hầu hết các nơi có cảnh đẹp ở đất nước mình. Thích xem bóng đá và ngủ nướng khi có thời gian.
Tài chính: độc lập, thu nhập của tôi có thể tự nuôi bản thân và 2-3 người nữa nên nếu chẳng may chồng tương lai thất nghiệp tạm thời, tôi có thể san sẻ và cùng nhau xây dựng.
Tôi không đăng hình lên vì ngại người quen nhận ra. Tuy đã 35 nhưng vì nhỏ nhắn nên trông tôi trẻ hơn so với tuổi, gương mặt ưa nhìn, hơi gầy do lười ăn và tập thể thao. Tôi nghĩ các bạn nam từ 30 tuổi trở lên có thể tương xứng với mình, nhỏ hơn nữa thì hơi giống chị em (cười).
Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nếu không muốn nói là con số không. Qua chuyện mục này, tôi hy vọng sẽ tìm được "một nửa" của mình. Chỉ cần anh ấy yêu thương tôi thật lòng, chung thủy, công việc ổn định và nhất là chưa từng kết hôn, do tôi theo đạo Công giáo nên không được phép kết hôn với người từng có gia đình. Tôi không yêu cầu anh ấy theo đạo của tôi, cùng đạo càng tốt, hoặc đạo ai người ấy giữ. Đang hoặc có ý định sinh sống ở Sài Gòn vì tôi không muốn quá xa gia đình.
Riêng về nhà ở, có thể ở cùng gia đình tôi nếu anh chưa có nhà và không ngại, vì các anh em tôi đã ở riêng. Tôi không ngại làm dâu và cũng thích con cháu ở chung với ông bà, thêm phần tình cảm. Hoặc ở riêng đều được.
Mong thư hồi âm. Cám ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đặng Khanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ