From: Tran Quang Son
Sent: Thursday, May 06, 2010 10:00 AM
Xin chào Mai và các bạn!
Mình là độc giả của VnExpress.net mỗi ngày, đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng vì lười và vì ý kiến của mình người khác cũng giống như thế nên mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ngồi gửi những dòng phản hồi này lên, cho đến khi đọc câu chuyện của Mai!
Quả thực như những gì Mai kể, đây là một sự chà đạp tình yêu quá lớn. Mình thực sự phẫn nộ khi có một kẻ ác tâm như trong câu chuyện của Mai. Mình nói để các bạn và Mai suy ngẫm lại, một tình yêu để dành từ thơ bé, cái tình đã trong sáng, đã thơ ngây và vẹn nguyên, duy nhất như tình cảm của Mai dành cho người mình yêu đã là hiếm hoi, như câu chuyện cổ tích của thời đại này, huống gì cái nghĩa với nhau bao nhiêu năm từ thời niên thiếu đến giờ, vậy mà bị đối xử một cách tồi tệ như thế!
Em đừng nên vương vấn những điều không đáng. Anh nghĩ em tiếc rất nhiều cho những tình cảm, kỷ niệm và mất mát của mình, nhưng đối với những hạng người như vậy, sự chịu đựng của em chỉ là "cố đấm ăn đòn" chứ chẳng có "xôi" nào để mà cố cả! Mà cho dù có "xôi" đó đi nữa, cũng chỉ làm nghẹn họng, đau khổ cho em cả quãng đời về sau! Anh xin khẳng định một sự thật, có thể làm em khó chấp nhận nhưng gã đó rõ ràng không yêu thương gì em cả, không tôn trọng em với tư cách là một người phụ nữ bình thường!
Em 20 tuổi, còn rất dài, còn rất trẻ để dũng cảm bước ra khỏi bóng tối quá khứ, bắt đầu lại em ạ! Thậm chí nếu nó đe dọa em, em có thể bí mật thu âm để tố cáo với công an, em thậm chí không nên gặp mặt hắn lần cuối để chia tay chia chân gì cả, chỉ thêm rườm rà vô ích và nguy hiểm cho em. Cứ nói qua điện thoại để kết thúc và bật sẵn chế độ thu âm. Nếu hắn đe dọa tống tình em và gia đình, cứ đưa đoạn ghi âm đó ra công an làm bằng chứng.
Em hãy dũng cảm đối mặt với sự thật và những sai lầm của mình, thậm chí mọi người có biết em và nó đã như thế, anh nghĩ phần đông cũng sẽ thông cảm vì em chỉ là nạn nhân. Dù cuộc sống về sau sẽ có thể còn ảnh hưởng ít nhiều bởi quá khứ này, anh chúc em có đủ niềm tin vào chính bản thân mình để cố gắng sống tốt và vui cho mình.
Anh xin lỗi vì anh cũng có phần trách cho ba em và bạn bè em, đã để em phải đơn độc chịu đựng những điều khủng khiếp này. Nhưng anh nghĩ, bản thân anh và những bạn đọc chuyên mục này tuy chỉ là người lạ, nhưng luôn đứng về phía em và ủng hộ em, cầu chúc cho em sẽ đi qua chuỗi ngày đen tối này và có một tương lai tươi sáng hơn.
Mai có thể liên hệ VnExpress.net để xin địa chỉ mail của anh nếu em còn điều gì muốn hỏi! Anh nghĩ không ai ở đây đọc những dòng này mà muốn em phải tiếp tục chịu đựng gã kia và gia đình anh ta. Anh chúc em may mắn, dũng cảm, vượt qua được chuyện này và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau!
Thân!