Từ: Mai Thanh
Đã gửi: 22 Tháng Bảy 2011 8:01 CH
Gửi các anh từng ly dị vợ!
Ở đây không nói rằng người đã có vợ không thể tìm một người yêu mình, mà vì đa số độc giả nhận ra rằng cô gái 24 tuổi này quá trẻ, quá non chuyện đời, tình yêu lại không đủ nên khi đến với người đàn ông đó, sẽ đổ vỡ lần hai thôi. Mọi thứ gói gọn trong đó.
Tôi thấy đa số những người vào tâm sự này đọc đều thiên về tình cảm, có phải vì thế nên thấy ghi đàn ông đã ly dị vợ các anh liền lên tiếng mà không phân biệt rõ họ đang nói về ai. Vết thương chưa lành nay tự các anh nhận vơ những suy nghĩ không hay đó vào người khiến nó lại rỉ máu.
Bản thân anh qua một đời vợ, chắc các anh phải hiểu lờ mờ được cách suy nghĩ, cách làm, cách lập luận và cả cách so sánh của đàn ông và đàn bà khác nhau, cho nên mới xảy ra hiểu lầm. Khi tình yêu còn đó, người ta vẫn còn lý do để tìm hiểu, để cố gắng, thông cảm cho nhau, nhưng khi hết rồi thì khác hoàn toàn. Tìm hiểu thêm về tâm lý học các anh sẽ thấy điều đó.
Chúc anh sớm tìm được một người đủ bao dung, đủ yêu anh, đủ khôn khéo để ứng biến những tình huống khó khăn trong cuộc sống có thể đi cùng anh đến hết con đường đời.
Chào bạn Ngọc!
Đọc thư của bạn tôi có thể hiểu rằng bạn đang băn khoăn không biết nên lấy người có vợ không khi họ vẫn qua lại với nhau dưới danh nghĩa vì con cái, và sau này liệu 2 người có hạnh phúc không?
Tôi nghĩ chính bạn đã có câu trả lời rồi đấy chứ. Tình cảm và kỹ năng sống của bạn không đủ lớn để có thể vượt qua chuyện này. Yêu một người không phải là yêu sự hoàn hảo, mà biết người đó không hoàn hảo vẫn yêu.
Khi biết người đó từng ly dị, bạn đã tránh ngay lập tức, đồng nghĩa với việc bạn không chấp nhận được chuyện đấy, bây giờ có tình yêu mà còn hoài nghi thế này, khi hết tình, bạn sẽ thế nào? Đừng thử thách sự chịu đựng của mình, vì đa số đều thất bại.
"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng với bạn, ngoài những khó khăn như người khác, bạn còn phải đấu tranh với hình bóng của người vợ cũ. Khi có ý định lấy anh ấy, chắc bạn phải ý thức và chấp nhận rằng đây là người đã từng có vợ có con, nhưng bạn lại không muốn hai người qua lại nữa.
Chuyện gia đình anh bóng gió thế, tôi nghĩ cũng không to tát gì, vì bạn là người đến sau, phản ứng của họ rất bình thường như nhiều người bình thường khác. Chỉ bóng gió thôi mà bạn còn tự ái thế, sau này khi có gì không vừa lòng bị nói thẳng ra mặt bạn làm sao? Những gì bạn muốn tôi có thể gọi đó là ích kỉ, chuyện không tưởng không?
Mọi người nói rất nhiều nhưng cũng chỉ mượn bài để giải tỏa tâm trạng và để khoe một tí khiến thông tin định truyền đạt đến bạn bị nhiễu, nên mạn phép tóm gọn, vấn đề ở chỗ bạn đấy. Khoan hãy nói làm vợ hai có khổ hay không, chỉ nói tới một vài thứ nhỏ cần thiết thôi: tình yêu bạn không đủ, kỹ năng để đối mặt với những tình huống không mong muốn không có.
Trong cách viết của bạn tôi thấy một chút ích kỷ trong khi bao dung là điều không thể thiếu nếu làm vợ hai. “Tôi nên làm như thế nào để vợ cũ của anh đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, để cô ấy tự lo cuộc sống của mình, đừng hơi một tý là gọi đến chồng cũ nữa". Bản thân tôi nghĩ, bạn yêu và lấy một người bình thường còn chưa xong, huống gì làm vợ hai.
Chưa kể cái cách bạn tự hào về mình “Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, được dạy bảo đàng hoàng, tử tế, nền tảng cuộc sống của tôi là tình thương và lòng nhân hậu", để tôi dự đoán nhé, sau này khi hạnh phúc thì bạn nghĩ tôi giỏi, tôi xinh, hạnh phúc đến với tôi là đương nhiên. Còn khi không vừa lòng bạn lại nghĩ tôi giỏi tôi xinh, tại sao tôi phải chịu đựng những điều này?
Tôi khuyên bạn nên bỏ cách tự hào này, vì nó làm hại bạn nhiều hơn là có lợi. Không tin bạn lục lại trên mục Tâm sự xem có bao nhiêu người đẹp, giỏi, thành đạt, lương cao, gia đình gia giáo, nề nếp mà cuộc sống vẫn không hạnh phúc? Tự tin khác tự hào nhiều lắm đấy bạn, tự hào lại thành tự phụ, kiêu căng khoác lác lúc nào không hay.
Tạm thời bạn nên trì hoãn việc cưới xin nếu anh đã ngỏ lời và chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đối phó nếu xảy ra việc không mong muốn. Còn nếu tự bản thân bạn thấy như những người khác đã nói: con nhà nề nếp, giỏi, xinh, không yêu anh quá nhiều, sao phải chịu cảnh ăn cơm thừa của người khác thì nên chia tay đi. Cố đấm ăn xôi chỉ làm anh ấy phải lấy thêm vợ 3 thôi.
Lời thật mất lòng, nhưng trên hết tôi dùng sự yêu thương dành cho Ngọc để viết bài này, thương cho roi cho vọt, mong Ngọc sớm có quyết định cho đời mình. Chúc Ngọc thành công trong cuộc sống và nhanh gặp được người chồng như ý.