From: Nguyen Minh Cuong
Sent: Friday, November 21, 2008 5
Subject: Re: Bi lua tinh suot hai nam
Tôi định về rồi vì đã hết giờ làm việc, nhưng nán lại một chút đọc tâm sự của bạn và không thể không tức giận giùm bạn. Bạn thật nhẹ dạ nhưng bạn đáng thương nhiều hơn, vì khi yêu ai cũng như thế cả thôi.
Đừng nghĩ đến anh ta nữa bạn à vì anh ta không xứng đáng để bạn phải nghĩ đến, phải buồn. Anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi vì bạn xinh đẹp và hiền lành. Ngay cả đứa con của anh ta mà còn tàn nhẫn nói bạn bỏ đi. Thật không còn ngôn từ nào để nói lên sự đểu cáng, Sở Khanh của hắn nữa…
Hãy làm lại từ đầu cho dù việc này rất khó. Quên hắn đi, hãy là một người tốt và vô tư như trước đây. Hãy tin rằng còn rất nhiều nhiều người tốt bên cạnh bạn và có nhiều người còn gặp phải những chuyện nghiệt ngã hơn bạn, nhưng họ vẫn vươn lên, họ vẫn sống tốt và mọi người phải khâm phục. Lấy họ làm tấm gương nhé bạn! Điều tốt sẽ đến với bạn thôi….
Đừng nghĩ đến chuyện trả thù, vì bạn không sinh ra để làm những việc đó. Bạn làm không được điều đó đâu vì bạn là người tốt mà. Thời gian của bạn là để học tập, trau dồi kiến thức, để làm những việc mình yêu thích và để tìm kiếm một tình yêu đích thực…
Lúc nào bạn suy nghĩ hoặc muốn chia sẻ, bạn có thể gửi mail cho mình tại địa chỉ cuong1211@gmail.com.
Vậy nhé bạn!