Chào anh,
Em ngồi viết những dòng này khi đang ở một nơi hơi xa Việt Nam một chút. Nhưng em tin khi con tim chúng ta cùng rung động thì sẽ sớm có những niềm vui chung. Sau quãng đời sinh viên êm ả, em muốn thử thách bản thân làm việc ở môi trường nước ngoài. Nhưng trái tim chỉ dành để đợi một chàng trai Việt dễ thuơng.
So với các cô gái có 3 vòng chuẩn hoa hậu, em lại là một cô gái 28 tuổi mũm mĩm. Nhan sắc mà bố mẹ tặng luôn khiến em tự hào dù nhiều người xem đó chỉ là nhan sắc bình dân.
Em có bạn là những phím đàn piano nhưng cũng khá lâu chưa được nghêu ngao lại... Em rất muốn sớm gặp chàng trai đủ trưởng thành và vui tính để cùng em chia sẻ những điều thú vị, ngọt bùi và có chút đắng của cuộc sống. Trái tim em luôn mở đón chào anh...
Vì muốn tìm người để cùng già đi nên tin "một nửa" của mình cố gắng làm việc thật tốt để cùng em chăm lo cho gia đình, anh nhé. Bên cạnh em lúc này có khá nhiều bạn trai nói chuyện, tìm hiểu nhưng sao trái tim vẫn chưa thể rung động.
Em nói chuyện còn khá vụng về, đôi khi hơi nóng một chút nhưng em tin với trái tim đủ bao dung, tình yêu của anh sẽ giúp em bình tĩnh và chín chắn hơn.
Chưa bao giờ em muốn gặp một người hoàn hảo vì lúc đó em chẳng còn gì để vun đắp cùng anh. Chúng ta chỉ cần sống chân thành và yêu thuơng thì hạnh phúc sẽ ở lại mãi mãi. Em là người Công giáo nên hy vọng sẽ gặp mảnh ghép có cùng tôn giáo, để cùng vun đắp gia đình tốt hơn. Mong sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Lucia
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ