Tôi sắp 30 tuổi, cũng được nửa đời người rồi. Nói chung tình trạng hiện tại của tôi cũng giống rất nhiều người khác là chưa có người yêu. Tôi không hút thuốc lá, lô đề, cờ bạc, trai gái; banh bóng lâu lâu tuyển Việt Nam đá thì xem, gọi là fan phong trào; tửu lượng 3 lon, tuần hay thỉnh thoảng mới uống; biết nấu ăn, giặt đồ. Ban ngày tôi đi làm theo giờ hành chính, tối làm thêm lễ tân khách sạn từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Hai công việc đều nhẹ nhàng, thu nhập tháng trên 12 triệu. Hàng tháng tôi chỉ tiêu hết tiền lương một bên, còn một bên gửi ngân hàng, giờ cũng được kha khá, tính tiết kiệm mua mảnh đất, có lẽ sẽ phải vay thêm ngân hàng.
Dạo này gia đình hay bóng gió về vấn đề độc thân của tôi, giục tôi mau lập gia đình, sợ sau này vợ già mà con thơ. Nhưng tôi vẫn muốn mua được mảnh đất rồi mới tính tới chuyện lấy vợ, dù sao cũng có gì đó trong tay. Chính vì thế mà tôi làm ngày làm đêm. Tôi có để ý vài người, mà tính nhát gái, thậm chí tôi còn không dám tới gần người mình thích. Cũng muốn quen ai đó nhưng lại nghĩ thời gian không có, đang tiết kiệm tiền thì hẹn hò thế nào... nên lại thôi. Nhiều lúc tôi cũng tủi thân nhưng chẳng có ai để giãi bày. Giờ tôi nên làm sao? Cố gắng 2-3 năm nữa hay tìm một đối tượng ngay từ bây giờ?
Mạnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.