Tôi là con ngoan trong gia đình, được mọi người yêu mến. Trong nhà, mẹ là người thương tôi nhất. Sau nhiều năm dành dụm, mẹ bán được mấy miếng đất. Trước khi đi Mỹ thăm người anh định cư bên đó, mẹ để lại 6 tỷ cho tôi gửi ngân hàng lấy lời hàng tháng. Tôi dùng số tiền này hùn vốn làm ăn với một người bạn và cả hai bị phá sản, tôi muốn tự vẫn. Giờ tôi phải làm sao đây, tay trắng rồi còn mất số tiền mẹ chắt chiu bao năm nữa, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.